@phang chủ: em mono, CD, kỷ niệm chương thi Kền Kền của bác Mặt Nạ trong Nam đã thi công xong, ngày mai mới lên tàu xuôi Nam. Phang chủ phán xem có ngon hơn hôm ra kinh dự thi không
Em vừa alo lão bang chủ đang đi đường, giá như mấy ngày ấy của em nó cũng được quan tâm bởi cụ King chắc em nó sẽ rành được thứ hạng cao hơn nhiều :lol: .
Nhà em chưa có cái cũi cho thằng bé, sáng nay cứ hi vọng nhận được thùng hàng cùng form mẫu này để tận dụng, ai dè có mỗi cái thùng xốp với cái vỏ cát tông :lol:
Thời buôỉ loạn lạc. Âu cũng là cái số cụ Mask ạ! Đi thi hát mà bốc phải thăm hát bài đầu là đen đủi nhất đấy ạ! Đường xa ướt mưa, em cầu mong sao em nó toàn vẹn trở về để cụ được yêu nó như ngày xưa..... Em đề nghị bên giao nhận đeo thêm cái thẻ như dưới và ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, nhóm máu...,vào... đề phòng lại đen phát nữa. :lol: :lol: :lol:
Em xin chuyển đoạn clip của cụ Lotomo sang đây để các cụ xem tí "live" của hội diễn , tiếng hát (chém) át tiếng bom các cụ nghe tạm.
Oh, cụ đóng chắc chắn thế này lúc e khui hàng cũng vất vả đây, tết này có củi nấu bánh rồi, thanks các cụ nhiều
Em không có ý nặng lời nhưng cụ Mặt nạ cần có trách nhiệm hơn với đồ của mình Em chưa từng thấy ai vặn lỏng bu lông ốc vít như cụ, khi nhận hàng thì cái nào nó nằm riêng ra cái đó làm mấy chú dỡ hàng mặt tái mét. Thêm nữa là cái nắp cụ không khoan bắt gì thì cũng nên làm cái băng dính chứ để không như thế thì khoai lắm. Lần vào thì lão Kinh đóng chắc chắn rồi.
Chưa có thời gian để hoàn thiện e nó đấy cụ ạh, chỉ có ít thời gian buổi tối để làm thôi, mà cái thứ này đụng vô nó ngốn thời gian khủng khiếp, cầm cái máy lên khoan được mấy mũi quay đi quay lại là hết giở làm việc phải vào bế con rồi Lần này về đang có kế hoạch nâng cấp e nó đây cụ ơi
themask làm ẩu quá có vài điểm cần sửa cho con amp đó. 1. PCB CS bác nên gắn chân đồng cẩn thận vào đừng dùng sò để đỡ thế em thấy xiều vẹo hết cả. 2. Chassis của bác phải gắn lại hết ốc nhiều con có ăn ren đâu. 3. Khi đã thi công xong rồi thì hạn chế dùng cái jacj cắm thôi, AC thì đựoc nhưng DC nếu hàn được là tốt nhất. 4. Thay cặp BA đi, em cũng đang dùng cặp đó , hôm đó đóng điện lên của em và của bác BA nó rên hừ hừ, gây nhiễu nhiều đấy. PS: lần sau gửi hàng thì gọi lao king , em không quảng cáo cho lão nhưng lão là người của vnav chuyên vận chuyển audio rồi, hàng não cũng phải đóng như thế thì may ra còn nguyên vẹn. Tín thánh, HCN ... em dính chưởng hết rồi.
Không lên có 1 ngày mà đã thấy bị chém gần nát người :lol: Nói chung là cái gì ko làm được thì e cũng chỉ biết có nhờ vả chứ tự chọc để cháy nổ là e hãi lắm.Còn nói về phần sở hữu trí tuệ thì 2/3 thí sinh tham gia thuộc về lão xu và cụ Tú roài có gì mà phải lăn tăn (Vụ này thì e đã nói rất rõ khi chém gió với nhà đài roài).
Là em hỏi mọi người thôi, chứ đương nhiên em biết :mrgreen: Vì cụ thắc mắc nhiều nên em thì thầm với cụ thôi
Thành thật xin lỗi các cụ trong quá trình export video gốc chuyển định dạng sai nên không có tiếng, em sẽ làm lại và post lại sau Mong các cụ thông cảm!
Đấu lượt đi xong rồi. Có cụ nào dám đấu lượt về sau hai tháng chạy rà và mod thoải mái nữa không? :mrgreen: Loa loa loa..............
Em, đấu trên cặp ISIS khổng lồ của anh luôn. Ấn định luôn ngày này tháng 1 anh nhé? à mà có gần tết quá không nhỉ?
Ứ đấu đâu, em tham quyền cố vị lắm với lại ở đây không phải " Tre già măng mọc " mà là " Già lên non lụi "