Trông như thế nào? em tả hộ cụ nhé: Cu em vuông vắn sắc bờ.* Đỏ lên khi thấy đôi lờ hồng nhan. *(Cu là đồng nhé các bác) Hôm nay là ngày 20/10 nhé các cụ cứ thoải mái thư giãn đi.
Anh Cam lại có cả tài làm thơ trào phúng. Như thế là bách nghệ đấy. Vậy đợt thi này có lẽ em nhất, còn anh nhì là mình giành gần hết giải rồi đấy nhỉ :lol:
Bác yên tâm kiểu gì em cũng Show, chẳng qua em đánh động trước để các bác dự thi thấy hàng về thì đỡ sốc.
Tiêu chuẩn của các cụ nhà ta: Cầm, Kỳ, Thi, Họa Trong 4 món trên em biết bác giỏi 3 món: Làm loa, pow được cho là Cầm; Thiết kế Pano, áp phích được cho là Họa; Thơ vườn được gọi là Thi. Món còn lại bác có rành không? hôm nào rảnh xin được thọ giáo. Chết thật gặp đúng tay cao thủ. Ăn được con Pow của hắn xương phết
Trúng tủ rồi cụ nhé. Món thứ tư cũng là khoái khẩu của em ...hêhê Cụ thích cờ loại nào, cờ tướng hay cờ vua em xin thọ giáo cụ. Kính lão...
Để bác chủ không phải ca bài " đời tôi cô đơn" em xin phép được cho em GM3 này lều võng cùng bang chủ , em xin góp một viên gạch làm nền. 10. GM3-tuninh Thực sự thì em muốn cho con GMX ra đời giao lưu cùng các bác nhưng sợ không kịp nên cho em này thế chỗ . lúc nào GMX mẹ tròn con vuông em xin giao lưu cùng các bác sau vậy .
Quân tử kiếm trịnh tuninh ra tay cứu một mạng GM bằng xây tòa tháp 7 tầng Nhưng e răng như lấy trứng chọi đá Pow của bác dự thi là đồ hãng đấy chứ đâu phải GM
Cái món đồ hãng Dun Mei Audio thì đến giao lưu thoải con gà mái, nhưng thi thì phải xem lại có đúng tiêu chí Tự Lắp hay không cái đã :lol:
Có đồng bọn GM đây rồi. Nhận số 10. @All: Em này hồn Trương Ba- Da Hàng thịt, các cụ cứ yên tâm không phải đồ hãng đâu. Mà nếu là đúng đồ hãng in trên mặt thì chấp nửa mắt :lol:
Lão mặt lạ gửi hàng hoặc phi ra HN ngày giao lưu đê, chi nhánh bang hội SG do lão phụ trách trầm quá.
Cụ HaiThuat lại tốc hết váy gà của em rồi đối phương nhìn thấy sợ bỏ thi thì đấu đá với ai :lol: Có phần quan trọng (độc dược) khác hoàn toàn gà của các cụ em không có show đâu. :lol: Bí mật
Cụ yên tâm. Đi thi không phải cầm về chi cho nó nặng. Hôm đó sẽ có nhiều hãng chuyên xẻ thịt và thu mua phế liệu với giá KK
Chủ tịch bắt đầu đi cầu cứu rồi. Chỉ còn một đối thủ cần hạ nữa là xong. Ôi! bao giờ mới "vươn tới một ngôi sao" đây.
Power của em mới đến giai đoạn quấn nguồn thôi ạ :mrgreen: . Quấn quả nguồn xuyến này phê thật. Em đinh chơi monoblock mà nghĩ đến quấn thêm cái nguồn nữa oải quá. Quấn xong chắc đạt đến tầng thứ 10 của cửu âm bạch cốt trảo mất Dù sao cũng xin post tí ảnh để các bác chém lấy động lực quấn tiếp
Bác tự quấn được biến áp xuyến là siêu cao thủ rồi. Bộ tụ nguồn nhìn gấu biển Ka ri be Biến áp em phải đi thuê làm. Nó to lắm, nặng khoảng 15 kg /1 quả đúng Sumo luôn