Trước tiên em xin chào và chúc tất cả các Bác tiền bối và những Bác tập tành như em sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước. Em xin có vài lời tam sự: Em vốn thật tình cờ (không nghĩ )rằng có ngày mình lại đeo cái nghiệp âm thanh này, hình như duyên trời, từ trước đến nay âm thanh không đọng lại chút gì trong con người khô cằn của em các Bác ạ, đi học đi làm là một áp lực bắt buộc trong cuộc sống, quay đi quay lại chẳng có gì thú vị thế là em nghĩ đến nghe nhạc sẽ có thể giúp mình chăng và em lập tức xuống Nhật Tảo (vì chưa biết các Bác trên VNAV) chọn 01 bộ máy dàn KENWOOD và bây giờ không biết nó đã đi về đâu... Thế đấy, và thời gian thấm thoắt trôi đưa em đã tìm ra bộ dàn phù hợp với thể lọai nhạc mình ưa thích, stress dần như tan biến. Hôm nay em lập topic này muốn giao lưu với tất cả các Bác yêu nhạc vào chia sẻ những kỉ niẹm vui buồn cùng âm thanh Chúc các Bác một ngày vui.
Cảm ơn Bác đã mở màn giao lưu, hai hôm nay em đi công tác không ghé diễn đàn, em ở An Lạc, lên bác cũng gần Được biết Quận Bình Tân chúng ta còn nhiều cao thủ ở ẩn lắm, ngày trước em làm tiếp thị cho 1 cty làm về âm thanh , hôm ấy vào một ngày đẹp trời và buôn bán ế ẩm em ghé đại vào cửa hàng Bác ấy, hình như đầu đường TKTQ thì phải để chào hàng, em hết sức ngạc nhiên chừng như Bac vớ được người bạn lâu rồi không gặp, Bác thật nồng hậu niềm nở đón em vào... phòng, đóng sầm cửa lại buông gọn 1 câu với chất giọng trầm sâu lắng dịu dàng không chói gắt" chú cứ ngồi tự nhiên, lầu rồi tôi không nghe nhạc cùng ai, hôm nay biết chú cũng là người mê âm nhạc, chú đừng ngại cùng tôi nghe vài cd" thực sự nghe nhạc là hai từ mà tôi cảm thấy lạ, nhưng bù lại tôi biết phân định, sự thiếu đủ, âm hình của phòng , loại nhạc hợp gu, và thế là chúng tôi quen nhau nhanh chóng
Chào dangkhoa548, hôm trước thấy bạn muốn sắm monoblock đèn không biết mua được chưa?, hiện đang nghe với gì có thể cho a/e biết được không?
Bác dangkhoa muốn mua monoblock có thể liên hệ tungbc. bác ây đng muốn giải tán FU5 SE monoblock đấy. Có thể có được giá phải chăng
Chào các Bác, chờ hoài mà sao không thấy Bác nào tư zấn hết trọi, em đã mua lại một ông anh power HEALTHKIT. Thưa các Bác, em cũng còn trẻ tuổi so với tuổi đời mênh mông các Bác trên đây, thế mà những cái đèn đóm như có ma lực với em, nhẹ nhàng ấm áp truyền cảm đi vào lòng người, mê hoặc cả những ai khong kiềm chế nhất trong đó có em các Bác ạ Nhớ lại cái ngày tìm đến với nhạc cho đến tận bây giờ vẫn lạc lõng bơ vơ, nghĩ lại em cũng biết lắng nghe những lời tâm sự lắm chứ, nhưng cũng chưa gặp đúng người tri kỉ. 1. Có một anh bạn vui lắm, em kể các bác nghe, anh ta ngày nào cũng ra Nhật Tảo, lùng sục mọi ngõ ngách, mua về chất đầy nhà một đống ve chai, cdp, amly, loa, cả những đầu băng cối loại lớn, nhưng lại không nghe, không thưởng thức những điệu nhạc mà sản phẩm đó mang lại, em thật sự choáng khi anh ấy vẫn chưa phân biệt được loa đồng trục và loa 3 đường tiếng, full range là gì? như vậy xếp anh ta ở mức độ đam mê điện tử thì đúng hơn. 2. Người thứ hai là người mà em cũng mới quen vài tháng, và mua của anh ấy cái power trên, "chạy đua vũ trang" là từ mà em muốn nói về anh ta, luôn nâng cấp không bao giờ hài lòng với cái mình đang có, và em dám đảm bảo rằng anh ta chưa nghe được hết cái hay của món anh ta với mới bán đó. mặc dù cái phòng nghe nhạc của anh không đến 4m vuong, ngang 1.5m, dài 2.5m, anh quan niệm rằng đồ càng tên tuổi càng hay, càng mắc tiền càng hay, hôm nay ngồi với anh ta thì anh nói: bộ anh nghe rất hay, chắc anh không bao giờ đổi nữa", lúc đó em chỉ cười vì câu nói này em đã nghe nhiều lần, khoảng 3 ngày sau anh lại đổi bộ khác. Mục đích đã sai rồi thưa các Bác, âm thanh nó khó đến như vậy sao, không có điểm dừng hay sao? Sai rồi, con người của ta bị mê muội rồi, âm thanh là phương tiện cho tâm hồn ta, để là cái bệ phóng cho những việc khác. Như hai người trên em thấy chúng ta có cần phải khổ sở như vậy không, mê chấp vào âm thanh là cho ta phải lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, tại sao bộ dàn kia tiếng Mid dày thế, Bass sâu mềm hơn của dàn mình. Các Bác đang bị cái gì là sai đường vậy. Vài lời tâm sự từ tận đáy lòng, mong các Bác bỏ qua. Thân
He he ! Mình chỉ ngược với ông kia. Mình chỉ khoái những món do chính tay mình làm ra (trừ món loa), chưa hay thì cố làm cho hay (theo tai mình). Hiện tại thì chỉ dùng CD cỏ Denone (mua ve chai 50K về sửa lại), 01 CD Kenwood (làm tranpost) DAC 1865 (Quang Hào), Amp 12A6 PSE, và Amp GU13 SE, Loa cỏ Coral DX THREE II và loa nỉ 29 inches. Thế nhưng mình khg muốn đổi mà cũng khg có tiền để đổi, Hiện đang mơ ước 1 cặp Tannoy Wesminter 15" nhưng chỉ là mơ ước.
Mình cũng có anh bạn ngày nào cũng vác ba lô đi dạo khắp Nhật Tảo, xem máy thấy cái gì thích cũng mua về, ở nhà anh ở đâu cũng thấy dàn máy, có lần mình đến nhà thì thấy : nhà trước có, nhà ăn có, thang lầu có, phòng ngũ có, sân thượng cũng có... không thể nào nghe hêt !
Chào các bác, cho em tham gia với, em ở An lạc BTan. Topic mình vắng vẻ quá, em tìm mãi page 4 mới thấy, mong các bác BTan vào ủng hộ ạ. Thân,
CLB nhà mình có bác nào trúng dịp cuối tuần này công tác tại Hà Nội thì thu xếp tham dự sự kiện này với anh em ngoài Hà Nội nghen viewtopic.php?f=10&t=79465&start=250
Bàn kế hoạch gặp mặt AE Bình Tân Nếu các bác thấy thích thì chiều T7 (này ghé nhà Em 272/66 đường 26/3 P. Bình Hưng Hòa nghe thử bộ giàn cỏ của Em và so sánh giữa 6C33SE và GM70SE (Em chơi bóng Nga vì khg đủ xèng mua bóng mẽo). Các bác được phục vụ Cafe đá miễn phí. Còn vụ off thì đi chỗ khác tới đó bàn sau (8/3 khg có người phục vụ tại nhà.......). ĐT: 0918045113
Còn Bác nào trong Khu vực nữa không? tập trung đi đông cho xôm tụ, sẵn ta làm buổi lễ ra mắt luôn. Té ra Bác newpower ở BT luôn hè, vinh dự quá. Đường 26/3 phải gần Lê Trọng Tấn không Bác? Số phone của em 0938-938119 em tên Khoa
ui xa nhể, em ở Đại lộ đông tây chạy lên chắc bở hơi tai, để anh tranh thủ xem sao vì ngay 8/3 cũng hơi nguy hiểm
hôm nay em bận rồi, với lại ko thấy ai đăng ký off, nếu đc các bác dời lại chiều mai để hô hào thêm cho xôm