Hình ảnh trao giải ... kính mời các bác chiêm ngưỡng winner giải nhất nhóm 1 cho AMC-CD6 giải nhì nhóm 1 cho Teac 7 đồng giải nhì cho Pioneer PD-T01
Hình ảnh trao giải nhóm 2 ... kính mời các bác chiêm ngưỡng dung nhan người chiến thắng giải nhất cho CDP PHILLIP LHH-600B Giải nhì cho CDP Denon S10II (bác Hùng thật may mắn được chị BV trao giải) Giải nhì đồng hạng cho CDP Marantz 15F
và để chào mừng thành công tốt đẹp của buổi giao lưu, thành viên ban tổ chức và một số thành viên thẳng tiến đến quán bê thui Sơn Ca.
BTC XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁM BÁC ĐÃ THAM DỰ - ĐÓNG GÓP ĐỂ BUỔI GIAO LƯU THÀNH CÔNG MỸ MÃN.VÀ NHẤT LÀ TINH THẦN RẤT THOẢI MÁI VÀ KHÔNG KHÍ THẬT THÂN MẬT, ẤM CÚNG
Em mệt quá các bác à. Em thấy các bác bắn hình nhiều lắm mừ, bác nào bắn thì post lên đê để anh em không tới dự được biết không khí giao lưu.
Cám ơn BTC đã mỡ cuộc giao lưu CDP và tạo điều kiện cho Anh Em Audio gặp mặt. Hôm nay CDP AMC-CD6 của em đã gặp may mắn và được bình chọn giải nhất, chắc sắp tới bị lên giá quá ..he..he... :lol: :lol:
Theo thông tin chợ đen! Pioneer PDT-01 đang bị làm giá! Hồi chiều quá "chời" bác gạ thu lại giá cao mà em ứ thèm! :lol:
Chào các Bạn Chúc mừng Giao lưu CD tại cafe KHANG thành công mỷ mãn , ban giám khảo củng tuyệt vời đả chiến đấu bằng chính đôi tai , thật dủng cảm cho kết quả trung thực NGHE BẰNG TAI :wink: ______________________________________ __XIN NGHE ĐÙNG NHÌN __
Tại buổi tiệc chiêu đãi sau cuộc thi, bác nhattruong chủ nhân của LHH600B, đã quyết định tặng CHARITY SHOP bộ dây nguồn là quà tặng cho CDP đạt giải nhất ! Xin thay mặt Charity Shop em gửi lời cám ơn thật to tới bác nhattruong và BTC "CDP Contest trên amp LUXMAN"! Trân trọng!
Hôm nay em có việc nên đến muộn, mất gần hết phần trình diễn của nhóm 1. Tuy nhiên, phần còn lại cũng đã làm em được rửa tai thực sự bởi các thí sinh nhóm 2 quả thực toàn hàng khủng bố Cám ơn BTC và các bác đã cho em một cơ hội để giao lưu và thưởng thức những CDP hàng đầu
Em cũng có 1 em cdp pioneer còi còi, thấy t01 cũng có giải chỉ thua teac 7 tý xíu, thế là khoái rồi, nhìn nhận từ nay sẽ khác. Không biết T01 bác chủ có mod em nó không ạ?
DENON S10II mà hay hơn MARANTZ 15F à? Em thấy khả nghi quá Em MR 15 giá xuất xưởng tầm 390.00 yên mà con S10II chừng 220.000 thôi làm sao ăn nổi chứ???
Hì Hì... bác hỏi vậy thì em cũng xin tình thực mà khai rằng chừng nào xăng còn trên 11K và VNIndex còn dưới 1k2 thì em vẫn còn chưa phân biệt được MP3 với CD đâu ạ
Bác quên mất ông 208 vừa đá bóng vừa thổi còi à? Ông ấy là người kiểm phiếu mod luôn lá phiếu chứ thì cần gì phải mod cái Pioneer cho nó mệt Just Kidding...
BV xin cảm ơn Ban Tổ Chức đã trao tặng cho BV niềm vinh hạnh được đứng ra trao giải thưởng. Điều này đã tạo cho BV một sự bất ngờ và rất xúc động. Vì BV không có bài dự thi nhưng vẫn có phần thưởng dành cho BV. Và bây giờ BV lại xúc động khi thấy hình của mình. Hic hic... xúc động lắm cơ. Các bạn đoán thử xem tại sao mà BV lại xúc động như vậy. BV mở hình cho gia đình BV xem. Ở nhà bảo: "Oái! hết hồn!" :lol: :lol:
Nếu bác có mặt tham dự thì em tin rằng bác sẽ ko còn thắc mắc nữa.Bác ko thấy Pioneer T01 còn qua mặt rất nhiều CD khác vừa nổi tiếng vừa có giá sách và giá hiện tại mắc hơn nó nhiều sao. Công nhận "đánh trùm mền" nhiều thú vị và bất ngờ thật các bác ạ. Thân.
Em thấy thi hoa hậu còn thế cơ mà cái cô xinh thì chả thấy được giải, đến khi giám khảo công bố toàn cô xấu mù, nên khán giả mỗi người có hoa hậu cho riêng mình thôi. Vả lại những em đoạt giải em nghĩ nó hợp với Amply Luxman và loa thôi chứ MR 15F setup ở bộ giàn khác philips 600B không ăn nổi đâu ạ. Vì đây là giao lưu CDP trên AMP Luxman mà, bác nào có AMP LUX thì cứ những em đoạt giải mà chơi ? Nhưng em thấy T01 (em cũng có 1 em) mà tương đương Teac 7 ... thì phải xem lại teac 7 thôi, chỉ đáng giá T01 thôi à Thôi em chuồn đây. Các mod hôm nay bận contest mệt giờ này ngủ cả rồi
[quote="ngtatliembác cho hỏi hôm nay S10II & MR 15 thi bài hát tự chọn là bài gì ạ?[/quote] Chào bác Liêm! Bài thi chung kết hôm nay là bài"Dance with the summer wind again" của Cassandra Wilson.
Con PDT-01 của em có thể sánh vai cùng các CD của các cường quốc năm châu ấy là do em đã có một chiến lược đã được tính toán trước, chứ ko phải CD em nó hay! Việc được nghe cặp loa này trình diễn tại buổi test loa trước khi thi, đã giúp em thu thập về khả năng trình diễn của loa, cộng thêm một ít tham số về số người tham dự, nhiệt độ, độ ẩm, khả năng hút âm của các vật liệu nên em suy diễn được chất âm của loa sẽ ra khi hôm thi ("Bốc phét!" Vợ em đứng sau lưng phán cái "rần"! Hết hồn! :mrgreen: ). Ngoài ra em cũng đã được nghe cặp Power sẽ đánh hôm thi, cũng như gu nhạc của BGK(Cái này thì hơi bị trật! Vì có 2 BGK khác so với dự kiến! :mrgreen: ) và đại đa số anh em VNAV nên định hình được thêm một lần nữa về chất âm, em liền lục lại đống đĩa chép và cho vào đánh để chọn bài nào hợp với chất âm mà em đã suy diễn, sau khi nghe hơn chục bản nhạc, em đã chọn được bản nhạc mà em sẽ cho CD trình diễn, mà công lao thuộc về vợ em chứ ko phải em :wink: , lý do là 1h đêm qua em cũng còn nghe nhạc để chọn bài, vợ em nó không ngủ được, bèn bảo em "Chọn bài này đi, đi ngủ sớm mai còn thi thố!". Em nhìn lên bảng điện tử thì thấy bản số 3, thế là em tắt máy đi ngủ! Để rồi sáng mai CD của em đã vượt qua vòng loại, nhấn nhá vòng hai, sau đó đăng quang chức á quân đồng hạng! Thiệt là vui khôn tả xiết! Nói túm lại là "Hay không bằng hên" nhưng "Trong cái hên nó có cái hay" thành ra CD của em mới có thể hoàn thành tốt và vượt tiêu chí mà em đã đề ra đó trước đó là phải nằm trong "TOP 10"! Nhân đây em cũng xin cảm ơn ba má em đã đẻ ra em và khuyến mãi thêm cho em niềm đam mê âm nhạc! Em xin cảm ơn vợ em đã cho em tiền mua đầu CD, cũng như giúp em chọn bài! Em xin cảm ơn khán giả đã hết lòng ủng hộ cho CD của em cho dù không biết nó số mấy! Em xin cảm ơn BGK đã không quản ngại đường xá xôi để đến chấm điểm cho CD của em với một tinh thần rất Fair Play và không bị chi phối bởi danh tiếng của hãng SX hay của con buôn! Em xin cảm ơn BTC đã tạo ra một sân chơi thật bổ ích, lý thú và đầy ý nghĩa! Em cũng xin cám ơn ...em vì đã liều mạng vác em nó đi thi! Xin cảm ơn tất cả! Xin chào thân ái và quyết thắng! :lol: