Ba mẹ và bà xã bác đọc được bài này thì sang năm em nghĩ họ sẽ đồng ý cho bác đổi CDP khác ngon hơn để đi thi tiếp đó! :lol: Đọc bài của bác em không lúc nào nhị đựoc cừoi! Cảm ơn bác nhìu lắm! Chúc bác luôn khỏe và mãi yêu đời! Thân mến!
Kính thưa các bác! Hôm qua (ngày 07/12/2008) buổi giao lưu CDP trên amp Luxman do Luxman's fan club đứng ra tổ chức đã diễn ra tốt đẹp trong không khí thân tình, vui vẻ và ấm cúng hòa cùng cuộc thi Sumo và lễ kỷ niệm 1000 ngày của Mạng Nghe Nhìn Việt Nam. Kết quả chấm điểm cuối cùng của các em CDP tham gia giao lưu đã gây không ít bất ngờ thú vị đối với các thành viên hiện diện. Điều này cho thấy "Test Mù" các thiết bị audio có những thú vị rất riêng. Nhưng thành công lớn nhất của buổi giao lưu chính là những mục đích BTC đề ra đã được các bác nhiệt tình ủng hộ, đó là : 1. Họp mặt giao lưu các thành viên để chung vui chào mừng Sinh nhật của VNAV. 2. Là dịp để kêu gọi các thành viên cùng đóng góp tấm lòng thành của mình để làm Từ thiện,giúp đỡ các em có hoàn cãnh cơ nhỡ. Theo như thống kê của BTC, số lượng CD đã được bán hết ngay trước khi Buổi giao lưu diễn ra và rất nhiều các bác đã có tấm lòng đóng góp vật chất cho chương trình từ thiện. Thay mặt Ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn : - Ban quản trị VNAV, các Moderators : Thanhchi, 208,Tranman. - Bác Volume : Chủ quán cafe Khang đã đứng ra nhận làm địa điểm của Buổi giao lưu, tài trợ chi phí phôi đĩa làm bộ CD để bán làm từ thiện và chi phí cho các công tác tổ chức khác. - Nhà in ấn chuyên nghiệp Capela. Co ltd tài trợ cho công tác in ấn bao bì của bộ CD. - Các Shop: DungAudio, KHANHHUNGAUDIO, Phú thành audio , Quốc hương, Trungaudio. - Hội HD - Bác Lamdoi. - Bác Sơn ongnhun_HP7 - Các bác trong Ban giám khảo : bác Phạm Huỳnh, Bác Longthp61, anh Hiệp Gò vấp. - Các bác trong Luxman club đã góp sức cho công tác tổ chức: MinhHieu, Trantu, Vietha, Longbungbu,Thanhnos2112, Linh99992001, [theONE] , Vtrung_khoa, Paul… -Các bác có thí sinh tham dự. -Các bác đã đóng góp ủng hộ cho chương trình từ thiện của Buổi giao lưu. -Các bác đã tới hiện diện tham dự cũng như các bác không hiện diện vì ở xa nhưng đã vẫn quan tâm và cổ vũ cho chương trình. Trong công tác chuẩn bị và tổ chức, do thời gian gấp gáp, nhân sự ít, khả năng và kinh nghiệm về mặt tổ chức còn nhiều hạn chế nên sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong rằng các bác thông cảm bỏ qua. Một lần nữa thay mặt Ban tổ chức và Luxman’s fan club xin trân trọng cám ơn Ban quản trị VNAV, các Moderator ,các Shop và tất cả các bác. Trân trọng.
Em xin chúc mừng buổi giao lưu đã thành công tốt đẹp. Em cũng xin cám ơn các bác trong ban tổ chức đã không ngại tiền của và công sức để tổ chức buổi giao lưu rất đầm ấm, thân mật và nhân bản. Rất mong các bác tiếp tục phát huy để tổ chức thêm nhiều buổi giao lưu có ý nghĩa như thế Trân trọng
Dạ thường từ 12-14h. Tại ngã tư Trần Quốc Thảo - Tú Xương. Quán cafe trong sân chứ không phải quán nhậu. Bác volume, bác MinhHieu tới rồi.
Buổi giao lưu thật hấp dẫn, lần đầu tham gia nên em hồi hộp quá các bác. Riêng vòng 2 thì em cảm thấy cách biệt giữa "khủng long" và "cỏ" chưa có khoảng cách lớn (chắc do tai em chưa từng nghe "khủng long" hát nhiều và cũng do bài hát cũng có ít nhiều ảnh hưởng) P/s: em xin tự khai, em là thí sinh số 2 (nhóm 1) các bác có review về bài thi của em thì cho em xin ý kiến, để lần sau có vũ khí tốt hơn!
Hôm qua em ngồi ở trong nên ko được thưởng thức em Arcam của bác hót nhưng em rất thích bài mà bác chọn để thi.Bác có thể cho em biết bài đó nằm trong album nào ko ạ. Thank
Chào các bác! Em quả thật bất ngờ và vui sướng khi em TEAC-7 của em lọt vào vòng 2 và đạt giải ấy. :lol: Quả thực, khi kết thúc xong phần thi ở vòng 1 nhiều bác hỏi em có mod miết gì em nó không mà sao trình diễn hay quá vậy!! Lúc đấy em như mở cờ trong bụng là em chắc chắn sẽ có giải rùi!! em nghĩ chắc là do một ngày đẹp trời và em chọn thi đấu đúng vào điểm rơi phong độ ấy!! :lol: Em xin tiết lộ là em không mod gì cả (không biết người chủ trước của em nó đụng gì đến nó không em không rõ, chỉ biết là hiện em chạy 220V thôi). Qua đây, em cũng xin đại diện cho các thí sinh nhóm 1 (các bác thí sinh ở nhóm 2 cho em đại diện luôn nghen!!) chân thành cảm ơn BTC, các anh em hội Luxman đã tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh… đặc biệt là cảm ơn đến bác Minhhieu, bác chủ quán café KHANG, bác Paul đã tạo cơ hội cho anh em được họp mặt và trên hết nữa là ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi vì cộng đồng này. Và sau nữa, em chúc sức khỏe các anh em trong diễn đàn và mong ước vnav.vn ngày càng lớn mạnh, là cầu nối cho tất cả anh em được xích gần nhau hơn trên mọi miền đất nước. Vài dòng chia sẻ, Bala
Chúc mừng bác sở hữu được con CDP tuyệt vời trong tầm giá ! Thật ra T.7 vẫn là hạng nhất nhóm I nếu bác là người thích chất âm Phương Đông. Thật khó khăn và đắn đo khi BGK chúng tôi đánh giá 2 con T.7 và AMC CD6. Xét về soundstage thì T7 trội hơn, mid nổi hơn, nhưng treble hơi bị "khô" nên "cứng" (đặc trưng của Teac) --> điểm "nhạc tính" thấp hơn. AMC CD6 soudstage hơi bị flat nhưng âm trường rộng, treble tinh tế, dịu dàng hơn --> "nhạc tính" hơn. (đây cũng là đặc trưng - có thể là thế mạnh của chất âm Châu Âu). Điểm số 2 em chênh lệch rất ít bác ạ. Một lần nữa, xin được: CHÚC MỪNG BÁC ! Nhìn chung điểm số, thứ hạng trong các Contest khá là "tương đối". Dù BTC đã rất chu đáo nhưng trong đk 1 không gian mở, không khí "rôm rả", setup chung....của 1 quán càfe + trình độ thẩm âm chưa Pro & chủ quan của BGK... chỉ cho phép chúng ta.... đến thế thôi bác nhỉ. Nếu có sự chưa hài lòng về K/q (thuộc trách nhiệm BGK) Thay mặt BGK, chúng tôi xin được lượng thứ. ------------------------ GL CDP do nhóm Luxman t/c lần này (theo suy nghĩ cá nhân), AE trong nhóm LM đã học tập và rút kinh nghiệm của LH CDP BSH rất tốt nên mới có được sự thành công hôm qua. Thật bổ ích, không tốn tài nguyên mạng cho tranh cãi, AE tai nghe, mắt thấy sự khác biệt về chất âm, giá trị thực của từng brand, đời, trường phái CDP, có những cái nhìn rõ hơn về sự tương thích giữa CDP và gout ("gu") nhạc+ phối ghép, nhất là những AE đang sở hữu các Ampli, Pow LM sẽ dễ hơn, đỡ tốn kém hơn qua đổi chác khi chọn cho mình 1 CDP đáp ứng yêu cầu thưởng thức của mình. Mong Nhóm LM và các Nhóm audio khác cố gắng tổ chức những Contest (ở các mảng khác của Audio) hữu ích như thế này. Theo tôi đấy mới là một trong những cách "chia sẻ" giá trị nhất.
Em cũng thế, con revox của em đúng ra cũng thuộc hàng 3 trở lên trong nhóm, vậy mà BTC làm sau đó mà cho thi từ số 3 rớt "xuống sau cuối cùng", đã thế lại thay dây inter khác nửa chứ Hừuuummm, làm rớt khỏi danh sách vào vòng trong luôn tức dễ sợ . Tuy không có giải nào cả nhưng vui gặp toàn anh em cao thủ. Phải công nhận được cái anh em trong BTC nhiệt tình lắm . (cái này gọi là vừa đánh vừa soa nè heee). Em góp vui tí chúc anh em vui vẻ. Thân
Hehehe, em này bị ép lên nhóm 2 nên mới thế thôi. Nhưng mà nằm nhóm 1 thì cũng ........ hổng biết nói sao??? Thân! P/s: Mr. Yes Sir! Thua keo này mình bày keo khác vậy? Thế nào cũng có ngày em nó lấy giải ah.
hum chẳng ai khen mình chụp hình đẹp hết :evil: , humm có mấy tấm độc độc giữ làm của riêng vậy :twisted:
Chào các Bác, Em lần đầu tiên cho thí sinh của mình tham gia, trên tinh thần giao lưu là chính nên em mạnh dạng cho thi sinh của mình trình bày một bản hòa tấu , và cũng thật là bất ngờ khi thí sinh của em trình bày bản hòa tấu đó lại là thí sinh dự thi cuối cùng của nhóm 1. Điều này có thể đã giúp cho các Bác thư giản một ít! Cũng nhân đây em xin gởi lời cám ơn đến Ban quản trị diễn đàn, Bác chủ quán Ca Fe Khang, Ban giám khảo, cùng toàn thể các Bác thành viên... đã tạo ra một buổi giao lưu thật đầm thắm và đoàn kết - đúng với tinh thần và định hướng của diễn đàn. (cám ơn các Bác trong tổ kỹ thuật đã vất vả mới cho thí sinh của em hát được ) Cuối cùng xin chúc các Bác thật nhiều sức khỏe, để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Thân chào, Gnam.
[/quote] Chúc mừng bác sở hữu được con CDP tuyệt vời trong tầm giá ! Thật ra T.7 vẫn là hạng nhất nhóm I nếu bác là người thích chất âm Phương Đông. Thật khó khăn và đắn đo khi BGK chúng tôi đánh giá 2 con T.7 và AMC CD6. Xét về soundstage thì T7 trội hơn, mid nổi hơn, nhưng treble hơi bị "khô" nên "cứng" (đặc trưng của Teac) --> điểm "nhạc tính" thấp hơn. AMC CD6 soudstage hơi bị flat nhưng âm trường rộng, treble tinh tế, dịu dàng hơn --> "nhạc tính" hơn. (đây cũng là đặc trưng - có thể là thế mạnh của chất âm Châu Âu). Điểm số 2 em chênh lệch rất ít bác ạ. Một lần nữa, xin được: CHÚC MỪNG BÁC ! [/quote] Em xin cảm ơn bác về những góp ý chân thành cho riêng TEAC-7 và cho cuộc liên hoan giao lưu này. Chúc bác nhiều sức khỏe và mong một ngày gần đây sẽ còn gặp bác. Bala
Em bị bắt từ sáng tới giờ mới được tha, ngồi trong phòng họp mà tâm trí cứ ở đây không hà. Xin cảm ơn lời khen tặng của các bác, em xúc động quá!
Trước tiên em xin cảm ơn Ban quản trị VNAV, Ban tổ chức buổi giao lưu, LUXMAN,S FAN CLUB, Ban giám khảo buổi thi và đặc biệt là Bác Volume. Đã tổ chức buổi giao lưu CDP AMP LUXMAN đầy kịch tính, bất ngờ, vui vẻ, thân thiện dành cho tất cả các thành viên VNAV tham dự. Cho phép em trần tình như sau ạ : Khi em ẳm em Philip LHH600B với tinh thần giao lưu, học hỏi và nhất là vui là chính nhưng em thật bất ngờ kết quả vòng loại em nó lại vượt qua được và đứng trong top 3 ( Có lẽ em chọn bài cho em nó hát hấp dẫn với bài Vincent của DAVID ROTH ). Bất ngờ thứ hai lại đến với em khi vượt qua suýt sao 2 thí sinh Marantz và Denon giành giải nhất ở nhóm 2 với bài hát bắt buộc( Dance with the summer wind again của CASSSANDRA WILSON ) lần này có lẽ do hên chứ không phải hay chứ em thấy em Marantz 15F ra mắt chuẩn bị hát là em quỉnh roài . Cuối cùng, như xác định ban đầu là thắng được TASCAM 601 là em mãn quyện lắm rồi.! :mrgreen: Em đi chạy trốn đây :lol:
em xin chân thành cảm ơn BQT VNAV, BTC , LUXMAN FAN CLUB, Ban giám khảo buổi giao lưu CDP AMP LUXMAN đã tạo sân chơi đầy vui vẻ, thân thiện cho tất cả các member VNAV tham gia tham dự. Lần đầu tiên được đưa thí sinh đi thi, lần đầu tiên được gặp chị BV run quá - có bác MIA (tức Tanoymom) làm chứng, và đặc biệt lần đầu tiên lu bẹp Tascam 601. . Các bác thông cảm dùm em nha vì hôm nay em lu bu từ sáng nên không dám post ạ . Chết quên mất em xin cám ơn bác MC nữa chứ.
Bác 208 vậy là không được nha! Bác phải nhớ câu tục ngữ " Cười người hum trước hum sau cười quài" đó nha! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em xin giới thiệu bài hát có tên La Soledad (Raphael-Lauderdale-Chopin) đĩa Pink Martini Sympathique (trên đĩa ghi ntn em ghi ra hết) đây bài hát tiếng Tây Ban Nha (em đoán thế) nghe ban đầu tưởng như mấy bác Russia hát, phong cách như những năm 60 thời kì xây dựng CNXH. Tuy nhiên nghe lâu thì lại thấm, sau này có đi thi em sẽ chọn bài có nhiều "thể hiện" hơn. P/s khi nào các bác làm đĩa xong cho em xin lại cái đĩa của em, hì hì các bác có cafe ở đâu chỗ Q3 thì gọi em ra, em làm việc ở lanh quanh khu này .
mặc dù bận rộn em k tham gia được nhưng em vote cho Tascam 601 trong top 3 Lý do : em đã được nghe em nó trình diễn trong BSH3, thực sự ấn tượng