Hôm nay Hoàngquanaudio lại để quên máy ảnh ở nhà.Ngoc8989 phải chụp bằng máy ifone mà lại đi công tác Hà nội mất rồi nên ảnh của buổi giao lưu hôm nay phải chờ Ngoc8989 về với cho anh em xem được.
Vừa đề xuất lên BQT. Xếp Thành tóc dài nghiên cứu thêm nhé. Tham khảo tại đây: viewtopic.php?f=17&t=5697&p=1088601#p1088601
Sau khi đi nghe cùng các bác trong nhóm em có vài vấn đề cần góp ý có gì sai các bác bỏ quá cho: - Khi đến nhà giao lưu a e đừng nên tự tiện chỉnh thiết bị (cdp, pre, power) và sờ vào cấu tạo các lớp màng của loa. - Đặc biệt là volume nên để ở mức vừa nghe - Phần mềm nên có những cd tham chiếu của audiophile thực thụ như: Best Audiophile Voices vol. II (2003), Audiophile Reference II [FIMCD007, Susan Wong Close To You - [XRCD2], Jin Chi - Feel Fascinated (2004), Quynh Lan - Ky niem {Nhung tinh khuc Nguyen Anh 9} (2008), Tong Li - The Exclusive Is Love Sing (2007)............ Tại sao em lại nói đến các vấn đề trên: thiết bị chủ nhà là người hiểu nhất và đã được setup tối ưu nhất phù hợp với ko gian và cách nghe của chủ nhân nên ta ko nên tùy chỉnh vì ta là khách và đi giao lưu cơ mà. Từ đó ta mới thấy được gì và mất gì. Mức volume cũng vậy nếu ta mở to quá sẽ phá vỡ ko gian điều này cũng rất quan trong và chỉ có chủ nhân mới biết mức nào hợp vơi phòng và ko gian. Còn cd test nên thủ bằng audiophile trước để thấy được thế mạnh và yếu của bộ dàn và cd mà chủ nhân tâm đắc nhất sau đó mới đến các cd mà a hay nghe em hay nghe và tất cả cùng nghe. Thứ âm thanh quyến rủ, chung thực, chi tiết, ấm áp và tinh tế đó mới là đích đến của audiophile. Ko mạnh bạo ko ồn ào Em xin hết có gì các bác bỏ qua. Đôi dòng tâm sự từ đáy lòng
Ông này thay avata trông gấu thế hay là thay bón đèn chỉnh bias bị bóng nó nổ đen hết cả mặt mày thế :lol:
bác quân tovit lại đá bác ngọc rồi lại đá vào nỗi đau của bác ngọc ( phương tovit ) gặp đâu vặn đấy :lol:
các bác nhìn xem bạn em nó tìm cho em cái ảnh qua nhiên là ( lão Hạc ) thứ thiệt em được bạn nó bôi bác ghe quá :
bác quân tovit lại đá bác ngọc rồi lại đá vào nỗi đau của bác ngọc ( phương tovit ) gặp đâu vặn đấy :lol:[/quote] Chú Thắng thông cảm với chú Phương nhé, vì kôm nay chú phương vặn bóng đèn thế nào mà nó nổ nên mặt đen xì hết rồi :shock:
Chú Thắng thông cảm với chú Phương nhé, vì kôm nay chú phương vặn bóng đèn thế nào mà nó nổ nên mặt đen xì hết rồi :shock:[/quote] Ôi thật như thế ảh ông Phương tovit chỉ chọc chộm loa người khác thì giỏi . Sao hôm nay lại chọc cả âm ly đèn à ? Mặt mũi có làm sao ko ? :lol:
Phương ko chỉ có tôvit mà còn có cả máy khoan bàn, khoan tay, khoan gỗ, khoan sắt, khoan bêtong nữa nên anh em trong bang hội hãy cẩn thận với ông này, rất yêu nghề nên bệnh nghề nghiệp rất nặng
Xin chào anh em Audio Thanh hóa,từ hôm gặp mặt sáng thứ 7 đến giờ,bận quá. Không có thời gian lên diễn đàn giao lưu với các anh emđược .Mong các anh em thông cảm! Hôm tet em pre mới accuphase và em pre Nakamichi CA7A ở nhà em, nếu để nghe nhạc vàng,thì em nào hót hay hơn ạ? Các Bác có mặt ở nhà em hôm đó cho ý kiến,nhận xét về chất âm của hai em đó ạ! Để em cho một em ra đi
Chú Dũng đi Sầm sơn về chưa ? tối hôm qua xem Ngọc sơn hát có hay không? Anh mới thay dây nguồn cho pre,theo cảm nhận của anh tiếng em nó nghe có vẻ hay hơn,tép dịu hơn bass gọn hơn. Tạm thời hài lòng.
Chào các bác. Các bac thông cảm. Bác ngoc8989 đang bận cưới em M6A giờ phải lo thủ tục li dị em nó nên chưa post đc ảnh lên. Mong các bác thông cảm. :lol: