Chú Công chụp ảnh đẹp như thợ ảnh chuyên nghiệp vậy nhỉ.Thanh lý hết đồ audio,hình như tâm hồn thư thái hay sao mà có những góc nhìn đẹp thế.Lại còn đòi ở trển nỏ về để săn gì trển đó vậy?Hay bị gái bản bỏ bùa rồi.
Sáng uống rượu, làm việc, trưa uống rượu, làm việc tới chiều lang thang nhìn giá H'Mong tắm, tối rượu cần ngủ thăm :lol: Cuộc sống thế còn gì nữa bác, khí hậu thì tuyệt cú mèo rồi
Bác hongcong lấy ở đâu mà được mớ ảnh vùng cao yên bình thế. Đúng là kỉ nguyên của internet thích ảnh gì được ảnh đấy. He he
Đúng là gà thật, người ở đâu vậy, chụp bằng điện thoại cùi lưng dốc cổng trời và Mường Lát đấy, chú mất mẹ nó gốc rồi
Ảnh này là chú Công chụp ở Mlát rồi, chụp ở khu vưc cổng trơì thì phải. Nghe dàn đôn chú thanh lý hết dồ audio rồi phải k? Nhưng còn vụ loa 4350 thì sao, vẩn còn lênh đênh trên biên à, mùa này đâu có bảo nhiu mà tâù đi chậm thê!
Chỉ có bác vào mới bảo em văng tục thôi, ở Thanh Hóa ai hay xem tivi đều biết địa danh này (quê nhà em mà), còn em nói chú ấy gà vì đấy là em đặt tên cho chú ây trong máy của em như vậy nên đụng cái là nói gà cũng như bác hay đùa cũng anh em thế thôi, bác lăn tăn ạ?
Avatar đó là cái gì mà phải tháo, chọn cái lung tung bỏ vào cho đỡ trống, có được như chú làm cả phòng nghe đâu
CD và LP của chú Công, đông tiên lắm nói vâỵ thôi a ko đủ khả năng mua thanh lý hàng của chú đâu. Hihi có bán trả góp k?
lạ thì dùng thôi, chú cứ lăn tăn là thế nào nhỉ, chú thấy có ai có avatar kiểu vậy chưa mà cái tus tus la la là cái quái gì vậy :?: :roll: