Tuy chua được mắt nhìn tay sờ đô của Panguyen, xem qua video thi đáng nể Rất chịu khó siêu tầm đồ cô, bên cạnh đó cũng đông USd các bác nhẩy.
Bác Sơn, Hùng trôn vợ đi hay sao vậy? Vì em thất măc quần sóc. A Thành ơi! Bac cho ae đi vào Panguyen xem đồ chua biết có mở mang thêm đc gì ko, nhung hình nhu em thấy chú Bắc ngôi chỉ ôm đầu, em đoán có lẻ bị đau đâu, mấy món băng côi vì nhà mình chua có.
Cho anh em xem tiếp nữa này: Và Panguyen đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm chơi băng cối cho các anh em.Và còn cho anh em mượn cả băng chuẩn và hay để nghe nữa.
Em thấy anh Thành quay sơ sơ thôi sao giờ được nhiều thế anh? Thanks anh, bộ dàn em chưa được lên phim bao giờ.... lên trông cũng được đấy nhỉ?
Hôm nay anh em nhà ta tập trung đi ghi băng cối ở nhà Sơn cả thành ra trụ sở ủy ban vắng và đìu hiu quá. Cái món ghi băng cối đấy cũng mất nhiều thời gian lắm.Kiểu này chắc trụ sở phải vắng mất mấy ngày.
Đầu MR11S2 đã chuyển quyền sử dụng.Sắp tới chú định chơi đầu CD gì đây hả chú Công.Anh nghe chính chú nói là để được âm thanh giống như nó có lẽ phải bỏ ra mất khoảng 5 nghìn USD cơ mà.Tiếc nhỉ!
ha ha... pre của đồng chí dung chay rât ngon lành và ổn định rôi -đông chí ko phải mua tai nghe đâu đang tính xem chay bóng 6v3 hay 12v6 cho chất am hay nhất thôi kinh báo
Chính xác đó anh, khoai tây đánh giá trong tầm giá 5k US em nó 5 sao, với em em nó cũng 5 sao, nhưng với loa của em em nó hơi còi (nó giống như Victor Z900 trước đây khi chơi với west có cảm giác còi, khi về với Đạt lại cực hay), bây giờ kiếm được em vừa không còi so với loa, vừa hay hơn em nó là cả một vấn đề: Accuphase DP100-101 anh thấy sao? :mrgreen:
Bác có thể chia sẻ với anh em một chút về bệnh khó trị của em nó không vì em thấy gần như các cao thủ bó tay cả rồi
Ko phải là âm thanh giống nó mà đạt được cái chất cân dối, hài hòa và không thái quá như nó thì kiếm đầu CD bây giờ cũng phải 5K trở lên anh ạ, mà cũng lạ, chú ko nói ko rằng chạy xuống nhà em giục lấy giục để lấy bao bì nguyên zin để chú ấy vác về, nhưng nói thẳng là em ko muốn bán em nó đi nơi khác (có khách nơi khác trả em đắt hơn chú Dũng nhiều chú ấy cũng biết) em muốn anh em nội bộ dùng đồ theo em là "ĐẠT" thật sự nghiêm túc. Chúc mừng Ku Dũng nhé, anh lại ko có cái gì chơi buồn quá :cry:
thanhtocdai đã viết: Đầu MR11S2 đã chuyển quyền sử dụng.Sắp tới chú định chơi đầu CD gì đây hả chú Công.Anh nghe chính chú nói là để được âm thanh giống như nó có lẽ phải bỏ ra mất khoảng 5 nghìn USD cơ mà.Tiếc nhỉ! Ko phải là âm thanh giống nó mà đạt được cái chất cân dối, hài hòa và không thái quá như nó thì kiếm đầu CD bây giờ cũng phải 5K trở lên anh ạ, mà cũng lạ, chú ko nói ko rằng chạy xuống nhà em giục lấy giục để lấy bao bì nguyên zin để chú ấy vác về, nhưng nói thẳng là em ko muốn bán em nó đi nơi khác (có khách nơi khác trả em đắt hơn chú Dũng nhiều chú ấy cũng biết) em muốn anh em nội bộ dùng đồ theo em là "ĐẠT" thật sự nghiêm túc. Chúc mừng Ku Dũng nhé, anh lại ko có cái gì chơi buồn Vụ này hơn khó hiểu À nha :?: :roll: .
Chiều nay chú ra anh chơi nói chuyện rằng mới mua con đầu CD gì những gần 15 ngàn$ mà âm thanh không hợp với thiết bị ở nhà,vậy nên âm thanh không hay bằng con đầu MR cũ đã bán nên chú đã đạp đi luôn.Chết thôi,hai quả như thế là mất đứt cái MR11S2 chứ mấy.
Người ta đem cho thử thôi anh, ko phải em mua rồi đạp đi, nó là Reimyo 777CDP một CD cực đẳng cấp với tần số lấy mẫu lên hơn 700KHz nên tiếng phải nói là chi tiết đến giật mình, nhưng nó ko hợp với gu nghe nhẹ nhàng của em nến em mới trả về cho chủ nó (nó hay lắm đấy ạ nhưng ko hợp gu)
Bác có thể chia sẻ với anh em một chút về bệnh khó trị của em nó không vì em thấy gần như các cao thủ bó tay cả rồi [/quote] em nghi ko phải vậy.... chắc các cao thủ thấy nó đơn giản quá ko muốn nhúng tay vào đấy chứ ạ em thì chỉ tháo mạch ra và cọ rửa đã xong 1/2 em đang nghiên cứu nốt 1/2 còn lại ạ chắc chỉ ngày nữa em nó lại về thanh hóa thôi ạ khi nào xong em sẽ viết tường trình dầy đủ ạ
Anh em nhà ta từ hôm nghe băng cối về nhà hì hục xây một bức tường, trát xong quét vôi ve vàng vọt, lấy đủ thứ bệt lên rồi đập ra cho dang dở. Làm một vài chậu hoa 10 giờ, mà có lẽ hoài niệm nhất là chậu hồng dại, sáng tinh mơ ra, bật băng cối lên, làm ấm trà ngắm những giọt sương trên hoa hồng buồn lắm, nhìn mảng tường xám xịt chỉ muốn quay đầu là bờ nhưng hỡi ôi quay ko nổi, cái tâm trạng này theo suốt cả ngày nên bỏ quên mạng internet, UB nhà bác trưởng. Bác Sơn thì tay lên cầm lái mềm ra, bác Hùng cắt thuốc qua quýt rồi vào đi nằm, chú Phương thì kệ thợ làm gì thì làm, bác Ngọc thì mải mê ghi ghi chép chép, chú Bắc vì tóc tai dựng lên như kiểu sôngku luyện đến tầng thứ 7 và đang tìm ra cái tầng mà ko ai luyện. Cuộc sống bình dị và thanh bình biết mấy vì nhuốm màu băng ... :lol: Nhà bác Thành hôm qua em ra uống trà về nhà thì đau bụng, chắc mấy hôm ko có ai uống làm mốc cả trà buồn quá. Chú Dũng thì hừng hực và Pre, CD rồi hát bài "Im phăng phắc" . Chú Đạt chú Công thì loay hoay chán rồi cũng lặn chẳng sủi tăm. Ngày mai chúng ta làm tấm pano " thi CD và BĂng cối cái các bác nhỉ" Các bác băng cối chọn chương trình, Đạt lên mạng down những bài hát theo chương trình đó, ghi càng nhanh, càng tốt. Chúng ta xem băng cối và CD ai hát hay hơn ai, em chủ xị vậy đứng ra hô hào, uống bia hơi nhậu chim cút lộn :mrgreen:
Thi thố gì bác HoangQuanAudio phát biểu 1 câu xanh như nồi canh rau lang là Băng cối hay hơn CD rồi thi làm gì cho mệt. Cũng là gốc Nghệ An các bác miền trong suy nghĩ khác hẵn miền ngoài. Phát biểu câu nào em nghe ưng câu đấy Suy nghĩ họ vĩ mô, thi thố thì quy mô, nghe nhạc rất chững trạch đĩnh đạc. Nhìn đồ là biết nhìn cách chơi là thấy phải thế chứ. Thú thật với bác mấy hôm nay em cũng chán comen ngao ngán lắm Bác AD từ hôm có CDP mới đến giờ đang đi tắm trắng đợt vừa rồi hụp hơi sâu người đen hết cả :lol:
Định tậu WADIA 21 nên em sưu tầm được cái này các bác đọc cho zui viewtopic.php?f=7&t=45654&start=125
em nghi ko phải vậy.... chắc các cao thủ thấy nó đơn giản quá ko muốn nhúng tay vào đấy chứ ạ em thì chỉ tháo mạch ra và cọ rửa đã xong 1/2 em đang nghiên cứu nốt 1/2 còn lại ạ chắc chỉ ngày nữa em nó lại về thanh hóa thôi ạ khi nào xong em sẽ viết tường trình dầy đủ ạ [/quote] Không biết nói gì hơn chỉ biết gửi tới bác Dũng lời chân thành cảm ơn -cảm ơn anh rất nhiều
Thế nào Dũng đã lấy Pre về chưa, anh cũng đang muốn khẳng định lại lần nữa con em 11S2 đi hoang sang nhà JBL cái:lol:
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: VÀO HỒI 21H NGÀY HÔM NAY, KÍNH MỜI TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ EM AUDIO THANH HÓA ĐẾN DỰ BUỔI KHAI TRƯƠNG CÂU LẠC BỘ DANCING CLUB TẠI ĐỊA CHỈ TẦNG G1 TÒA NHÀ GREATDRAGON HOTEL SỐ 25 LÊ LỢI PHƯỜNG TRƯỜNG SƠN THỊ XÃ SẦM SƠN. RẤT MONG SỰ CÓ MẶT CỦA MỌI NGƯỜI. (Thông báo này thay cho giấy mời). THANKS