Nhà em chơi loa cột nên Bass hơi yếu bác ạ, nghe Vocal với Jazz thì không sao nhưng Pop, Roc thì không phê, với lại em định mua sub để làm luôn bộ HD để phục vụ phần nhìn nữa, còn cái vụ có nên dùng Sub để nghe nhạc hay không thì cũng có nhiều Topic bàn nát cả rồi mà . Nói chung nó phục vụ mình nên thấy nghe hay là được bác ạ.
Hôm nào rỗi bác chủ tịch thông báo để mỗi người đến tham gia mang theo 1 vài thiết bị của mình (Từ CD đến loa, từ mua đến DIY), có thêm 1 vài Bác kỹ thuật để kiểm tra phối ghép xem nữa để a e mở mang tầm nghe Bác nhĩ :lol:
Để nghe nhạc đối với nhiều người thì cứ thấy hay là được.Nhưng để xây dựng một bộ dàn mang tính hiend thực sự thì không ai nói tới cục súp cả.Cũng có rất nhiều người vì muốn có âm trầm mạnh mẽ nên đã đưa cục súp vào bộ dàn của mình,một số người cũng không biết cách setup cục súp đó như thế nào và vì thế đã vô tình đã làm mất đi sự cân bằng âm sắc cũng như âm hình của chính bộ dàn đó. Nói chung cục súp chỉ để trong bộ dàn home theater hoặc dùng với bộ karaoke là hợp lý. :mrgreen:
Bó tay[/quote] Nhà em chơi loa cột nên Bass hơi yếu bác ạ, nghe Vocal với Jazz thì không sao nhưng Pop, Roc thì không phê, với lại em định mua sub để làm luôn bộ HD để phục vụ phần nhìn nữa, còn cái vụ có nên dùng Sub để nghe nhạc hay không thì cũng có nhiều Topic bàn nát cả rồi mà . Nói chung nó phục vụ mình nên thấy nghe hay là được bác ạ.[/quote] Vâng phần nhìn thì phải có sup rồi em có bộ Z5400 đang đắp chiếu lâu lắm rồi ko xem phim em cũng có 3,5T vừa phim vừa nhạc. Bác thành tóc dài xem kinh phí để duy trì hoạt động hội audio thanh hóa như thế nào là hợp lý hô hào anh em chung tay đóng góp đê.
Đó cũng là một trong những ý tưởng và tiêu chí của hội.Cứ vài ngày mấy anh em hội viên lại rủ nhau mang thiết bị đến nhà một người để phối ghép,hoặc khi có ai đó mua được món đồ gì mới là tất cả lại tập trung đến để cắm rút nghe thử và bình luận.Sau này nếu hội đã mạnh lên và tìm được mấy bác có tai nghe tốt (tai già) chúng ta còn thành lập hội đồng chấm thi để các thành viên mang thiết bị của mình đến đọ với nhau nữa kia.
Em thấy quê mình còn nghèo thiết bị DIY thì chưa nhiều, bác phát động phong trào DIY để sự nghiệp DIY của tỉnh nhà có sánh vai với "cường quốc" tỉnh bạn hay kô là nhờ Bác đó :lol:
các bác hôm nay ngồi khuya nhỉ bác hội trưởng khôi phục lại ních được là ko sợ mệt mỏi đi Hải Phòng về mà vẫn only với anh em :lol:
Bác Ngọc hôn nay ko cắm tai phôn để nghe hay sao mà only khuya thế ko mai lai gặp bác phương tovit thi lai mệt đấy. hehe :lol:
Chẳng hạn ví dụ như tối nay,mấy anh em gồm có thanhaudio99,hoangquanaudio,ngoc8989 và tôi rủ nhau đi nghe thử đôi loa altec lansing.Một hãng loa được rất nhiều các tai nghe ở các tỉnh khác đánh giá rất cao. ( Cũng vì hôm trước ngoc8989 đã lấy về một đôi altec lansing 848 flamenco.Mấy anh em hì hục khuân lên phòng nghe,mồ hôi mồ kê nhễ nhại.Setup xong,bật lên cho em nó hót thử thì....tiếc mãi cái công đã khuân lên.)Có người còn nhận xét là(NGHE NHƯ LOA PHÓNG THANH). Vì vậy cho nên hôm nay mấy anh em muốn nghe kiểm chứng lại lần nữa xem sao. Nói tóm lại : Dòng loa này hay ở thể loại gì,nhạc hoà tấu không lời,nhạc jzaz,hay nhạc aucostic,hoặc gu nghe ở mỗi vùng miền như thế nào.Chứ còn với gu nghe của anh em Thanh hoá và đặc biệy là nhạc vàng thì khó nghe lắm.
Loa gấu + Amly khủng + Đầu ngon + Phụ kiện tốt + Phòng nghe chuẩn = Âm thanh dở. Tại vì ghép chưa chuẩn hoặc mua phải cd rởm hoặc nghe nhạc vàng hehe (em xin lỗi các bác mê nhạc vàng nhưng đúng như rứa thật)
Loa+phối ghép chuẩn = 80% nghe đã hay rồi, phòng nghe xử lý tốt = 100% hay. Đã hay thì nghe nhạc gì cũng hay. Đang nghe hay cố nghe 1 vài CD mà mọi người đánh giá hay nhưng thật dở đối với mình thì thấy bộ dàn mình thật sự dở (TẨU) âu cái sự nghe nó vậy. Hãy nghe theo gu của mình, những CD nào ko hay với mình cất đi để nhìn thỉnh thoảng cho anh em khác mược hoặc giao lưu cũng là cái thú của sự nhìn. Chú mày đang phê với CD hay với chú, kiếm vài CD ko hợp gu lên đòi nó hót phải hay (thực sự nó cũng hay thật nhưng ko hợp). Âm thanh cũng như món ăn vậy, đầu tiên chưa quen ko ngon (ko hay) nhưng khi quen rồi lại thấy ngon thấy hay . Chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có thì giá trị sản phẩm của mình sẽ hay hơn tốt hơn. Hạ thấp bộ dàn của mình (so sánh) thực ra là hạ thấp chính mình. Uhser 520 là một đôi loa hay hơn tầm tiền, chất tiếng trong sáng, chi tiết. Bù lại nó yêu cầu Ampli công suất một tí chất tiếng thu gu người nghe một tí thì em nó hót hay tuyệt vời (ít nhất đêm nằm mở nho nhỏ thấy vợ nằm cạnnh, Đổng Lệ xxx trên đầu :lol: ) - Nhạc tình từ những năm 1970 về trước ( được anh em xem là nhạc vàng) rất hay, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bộ dàn của chú ( CD gốc thì hòa âm phối khí nghèo nàn, CD mới thì sửa tiếng quá nhiều) - Chú mày muốn hay - dowload trọn bộ "70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam" về ( cho anh ké với nhé) thì mới thấy nhạc mà các bác trên này gọi là " Nhạc Vàng" tuyệt đến mức nào, anh ví dụ cho trinhtuandat tìm những ca khúc vàng này nghe thử xem ( nhạc ko hay nhưng ca từ cũng đủ ngất rồi): - "Mưa rơi" do Ánh Tuyết hát - Nhạc sỹ " Ưng Lan- Châu kỳ" - "Bướm hoa" - NGuyễn Văn Thương - " Hà nội ngày tháng cũ " - Sỹ phú hát - Nhạc sỹ " Song Ngọc " . ... và rất nhiều ca khúc nữa mà nghe một đoạn thôi cũng phê gai cả người lên rồi. Nói tóm lại, nghe nhiều dễ tẩu lắm, khi tẩu rồi thay bộ mới về nghe 1 thời gian tẩu tiếp lại thấy tiếc bộ cũ của mình :lol:
:mrgreen: híc cao thủ ở phương nào đến mà chém em lả cả vai thế :lol:. Nhưng nhạc bác kể trên là Tình ca chứ có phải nhạc vàng đâu có được bộ này thì còn nói là gì. Người ta gọi là Tình khúc Nguyễn Ánh 9 chứ có ai gọi là nhạc vàng Nguyễn Ánh 9, Châu kỳ, Song Ngọc, Diệu Hương đâu các bác nhĩ
Nhạc tình trước năm 1970 được nhiều người gọi là nhạc vàng đấy ku, cho chú link này xem cái thằng cha ca sỹ hát chú chê lấy chê để là hát ko hay( Tuấn Ngọc) hát xem có hay hơn hát cùng NGọc Anh của chú (sợ nghe xong lại vứt Vũ Khanh đi tìm Tuấn Ngọc giờ :lol: ): http://www.ngaydochungminh.com/PlayList/70NamTC/70Nam_Phan_62_PlayList.wmv
Có ca khúc này ( chắc là nhiều bác biết, quá nổi tiếng rồi) tặng chú trinhtuandat (nghe cho đỡ tẩu) tặng anh em audiophile Thanh Hoa xem cắm headphone thử xem có gai người lên ko (khi âm nhạc đã hay đâu nhất thiết cứ phải quan tâm dải này dải nọ, phê là chết rồi) :lol: Nga Pháp Việt Nam Một ca khúc được thực hiện với B.A.T BAT SYMPHONIC LINE AUDIO MAGIC, NORDOST ,AUDIO PHYSIC SPEAKER, PADUA VK60 VK5i Ca khúc này được thực hiện lại bằng tiếng Hy Lạp - Ossipov Balalaika Orchestra Nga
Thưa hai bác Ttd và HC âm nhạc là cảm nhận là cảm xúc ta nghe cảm thấy thích thú thì chính là đích đến .Em không biết phân tích thế nào với hai bác nhưng em trực quan thế này những Tuấn Vũ,Thanh Tuyền ,Giao Linh ...được gọi là ca sĩ nhạc vàng ,hát nhạc sến ,vậy mà khi họ về nước biểu diễn Nhà hát lớn đã phải mở cửa cả tuần mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thưởng thức .giá vé thì lên tới sáu con số mà vẫn hết .phải chăng người Hà Nội cảm nhận về âm nhạc tầm thường đến thế .còn lần lượt các ca sĩ thời thượng hiện nay như Đàm Hưng .Lệ Quyên ..thi nhau phát hành cd nhạc sến .có phải họ bị tụt hậu,tự mình đào thải mình ra khỏi thị hiếu âm nhạc .Chưa hết em thấy băng đĩa của trung tâm Thúy Nga bên Pa Ri thủ đô của nước Đức lạc hậu về văn hóa ,hát loại nhạc gì mà họ bán đắt thế em rất thích nghe mà không có tiền để mua đĩa gốc nên toàn phải nghe bằng f 101 thôi. Em chợt có suy nghĩ vậy thì đâu là sang và còn đâu thì là sến :?:
bác nào có sup thì lo mà đốt đi bác nào chuẩn bị mua thì dừng lại ngay, còn bác nào lâu nay nghiện súp thì ra bện viện tim mạch trung ương kiểm tra ngay :lol:
có bác nào biết bast trap dùng để tiêu hạ âm bán ở đâu không ạ :mrgreen:[/quote] Liên hệ phương tovit ngay :lol: :lol: :lol: :lol: