Lúc đầu khi chưa có mấy em tiêu âm ra uốn dẻo chú chằng đã đòi về mấy lần còn gì.Sau đó anh em thấy chú có muốn về tý nào nữa đâu.Anh cũng công nhận là khi chưa có tiêu âm ra uốn,âm thanh nghe chói lắm.Nhưng sau đó có tiêu âm thì nghe phê lắm chẳng thấy chói với gắt đâu nữa.He he......
Hình như lúc có tiêu âm vào thì các bác ko còn chú ý tới việc nghe nữa . Lúc đó dù nhạc rất chói nhưng các bác chuyển sang phần nhìn ,nên ko có bác bịt tai nữa . Công nhận phần nhìn luôn quan trọng hơn phần nghe .
Bác thành audio nói chí phải khi ae audio đi đến những nơi ko đánh giá được bằng thính giác thì ta phải chuyển sang thị giác và xúc giác. Như vậy mới chuẩn được
Chậc chậc....! Hay quá hôm nào về phải ghé qua chỗ anh Bắc mới được, không biết âm hình ở đấy có khác ở nhà không đây..!
Chào em.Nói về âm hình ở đó thì tất nhiên là khác và hấp dẫn hơn ở nhà rất nhiều.Âm thanh cả 3 dải đều ngon và có phần hơi to và rất căng ở dải trên một tý.Vì thế nên anh em bọn anh lúc đấy không nghe bằng tai nữa em ạ.
Trel dùng Driver Ceramic màng trắng tinh 9inh bố trí nhô hẳn về phía trước , mid dùng dùng công nghệ của MBL hơ thu lại , bass dùng driver 1501AL của JBL bố trí lui về phía sau, tổng tạo ra âm, hình thể lôi cuốn đầy hấp dẫn "very sexy" :lol:
Anh em nhà ta ngày càng trẻ hóa nhỉ, nhìn thôi chưa đu, mắt ngắm tay sờ và zzz nữa thì mới đỡ phí :lol:
Các bác nhà mình ghiền audio nên tính thanh niên trẻ hóa ra mà :lol: nghe các bác nói là em hình dung ra đc ngay :lol: Âm hình 3 giải tách bạch, mid hẹp nhưng chi tiết, treble cao tròn và bass căng có lực :lol: thế này các bác phải trẻ hóa ra để mà DIY nữa chứ :lol:
Nghe noi chú Bắc có mấy tấm tiêu âm hay lắm à, Cái này mà đua về làm tán âm ở nhà thì hay lắm, mời các bác nhà ta đến thẩm âm thì chỉ còn nước gật gù khen hay là cái chắc, bên cạnh đó ra về còn thấy vui vui nũa. hihi
Hôm nào rảnh em phải xuống đó hôm với được :lol: Em trẻ nhất xuống đó chắc ko lo già :lol: Hôm nào mấy anh em tụ tập xuống đó thẩm âm đi :lol:
thẩm âm nên gấu nhà em nó không đòi đi đâu :lol: ! cũng may mấy anh em mình được cái thú chơi âm thanh nên các chị ở nhà yên tâm lắm :lol: :lol:
------------------------------------------- Em cũng đoán drive của anh Bắc chắc là ổn rồi, nhưng còn phân vân không biết ê căng ê kiếc mấy cặp trên có đầy đủ không mà các bác tả âm hình, size drive chuẩn thế!
Đúng ra mà nói thì nếu để nguyên vị thì em cũng ko ta chuẩn được như vậy đâu ạ. May mắn ae được ưu tiên xoay tới xoay lui tháo bỏ ê kăng kiểm tra phân tần xem driver nên tả mới chính sác được như thế đây bác :lol:
Anh Đạt thấy thức khuya suốt thế. giống em :lol: Mấy anh nói chuyện kiểu này hay thật :lol: sau này tha hồ phím trước mặt vợ :lol: Ah mà từ hôm ở nhà anh về em có mất tích đi đâu đâu. Mẹ nằm viện nên em ít thời gian giao lưu với các anh nhưng thi thoảng vẫn tham gia ở topic đó chứ. Giờ mẹ đỡ rồi xuất viện về nhà nên giờ em lại rảnh :lol:
Sau khi làm chuột bạch và đã thành công, up bài lên trên này nhưng chia sẻ với anh em nhà mình vì có thể ko vào mấy topic ở mục khác, và nói thực hiệu quả rất rõ ràng nên phải báo cáo luôn: ARGENT ROOM LENS ĐƠN GIẢN, RẺ TIỀN MÀ HIỆU QUẢ Còn đây là một số hình ảnh em thấy khoai tây nó dùng nhiều từ hệ thống rẻ tiền đến đắt tiền (em dùng cho bộ dàn còi của em và hiệu quả thấy rất rõ ràng ạ )
Cái ống này họ làm bằng vật liệu gì bác Công nhỉ? Em nghĩ cũng có tác dụng nhưng không biết cụ thể như thế nào, cải tiến hay cải lùi..!
Ống nước fi 60 sơn hoặc dán, đặt cách nhau 2,5cm, một cột có 3 ống. Để thẳng hàng khi đặt phía sau âm hình chặt chẽ theo đúng bản thu (tiến, lùi) nếu gu nghe nếu thích LỒI thì ống giữa tiến lên phía trước, nếu LÙI thì ống lùi ra phía sau. Hiệu quả rất rõ rệt đó bác, đặt biệt những bản thu âm cũ là dễ nhận ra nhất.
Thêm một điều ghi chú là : nếu phòng nghe thiết bị tốt rồi mà bị ù rền do cộgn hưởng phòng, em nó thực hiện làm gọn tương đối hiệu quả (tham khảo ạ, vì bộ của em có tháo hết ra cũng khó mà rền rĩ được hehe)
Bác công chơi kiểu này lại làm anh em nhà mình tốn tiền ống nước rồi. hết tiêu âm, tán âm, cột chân voi, giờ lại là cột ống nước :lol: Vụ này kiểu gì bác MinhL7 cũng làm vài ống cho xem :lol: Bác MinhL7 đang setup phòng nghe đọc được cái này kiểu gì cũng phải thử :lol: Mà công nhận tụi tây dựng mấy cái ống nước nhìn đẹp thật. hiệu quả không biết có cao không nhưng có thêm ống nước nhìn bộ dàn trông đồ sộ như nhà máy nước :lol: . Bác Thành đâu ấy nhỉ. ống nước theo âm hình thì ví von kiểu gì được :mrgreen:
Chơi đến một lúc nào đó mới nghiệm ra rằng mình đang thiếu và cần một nốt nhạc, đổi thiết bị tốn tiền rất nhiều có khi cũng chỉ được nửa nốt thôi. Biết đâu mấy cái ông nước này lại cho mình thêm 2 nốt nhạc. hiện tại anh và Đạt đã làm rồi, hiệu quả thì với anh bây giờ chỉ cần thêm một hơi thở nhẹ thôi cũng tốn bộn tiền trong khi với em nó thật là "ngon, bổ, rẻ". Nhân dịp này lại nói về chuyện kê dây loa, hôm qua các bác xuống nhà em thì thấy rồi đấy kê dây loa bằng đồ của chú Phương làm lại pro và đẹp nữa chứ, trước khi chưa kê dây vẫn đi tìm cái tiếng luyến láy và rung ngân của tiếng đàn dây (tuy rằng nó vẫn thể hiện nhưng mình cần thêm tí nữa) thay mãi thiết bị ko cải thiện, kê dây lên than ôi nó nằm ngay chỗ đó mới chết và cũng chỉ với động tác thật là đơn giản :roll:
Nói đến vụ kê dây nhìn lại mấy cái ảnh mình post lên thằng nào dù dây to hay nhỏ, nặng nhẹ đều kê cả mới lạ chứ. lạ nhỉ :mrgreen:
Mấy bộ dàn trên bộ nào nhìn cũng gấu. Nhưng lạ là cặp Wilson to tổ trảng con pre VTL như máy chủ ngân hàng thế mà con Pow nhìn như cái kẹo ấy bác nhĩ. :lol:
Cái kẹo đó là kẹo vàng đấy, hãng đó đúc cái kẹo đó 16 năm mới thành hình đấy ku em, mình cũng thèm cái kẹo đó quá :lol: "ƯỚC GÌ"