Hix tiếc nhỉ. trong hội chắc có mỗi mình em là chưa ai biết nhà Mai bữa kia Hôm nào rảnh em mời bác Trưởng, bác Công, bác Hùng, bác Thành, bác Minh, bác Đạt, bác Ngọc, bác Phương... cùng các bác khác rảnh ghé qua nhà em chơi cho biết nhà ạ. dàn nhà cùi nên chẳng dám khoe nhưng có bộ karaoke hay ạ :lol:
Đợi bác trưởng về chiều hôm nào qua chú giao lưu. Có cái nghe là hạnh phúc rồi và cũng có mục tiêu theo đuổi. Nó ko quan trọng là dàn cùi hay dàn mia :lol:
Vâng. đợi bác Trưởng về rồi hội mình tập chung nhà em 1 bữa :lol: Em là em út nên biết nhà biết cửa cũng tiện sau các bác có việc cứ gọi em 8) em ko giỏi về audio nhưng về sữa chữa hay kỹ thuật máy tính hay ghi đĩa cứ bảo em :lol: ghi đĩa thì chỉ cần biết tên album là em sẽ tìm cd gốc sao ra đc
Anh đã về đến nhà từ lúc 19h15,nhưng hôm nay anh đi vắng nên không thông báo với anh em được,với lại hôm nay anh đi về mệt muốn đứt hơi luôn,để mai vậy Duy nhé.
Anh nhắn giúp em 1 số anh trong hội mình ít tham gia topic chiều nay ghé nhà em nhé ! Vì là 1 hội viên mới nên em cũng rất mong các anh biết nhà để tiện giao lưu sau này ạ
Vâng [/quote] Anh đã về đến nhà từ lúc 19h15,nhưng hôm nay anh đi vắng nên không thông báo với anh em được,với lại hôm nay anh đi về mệt muốn đứt hơi luôn,để mai vậy Duy nhé.[/quote] Anh nhắn giúp em 1 số anh trong hội mình ít tham gia topic chiều nay ghé nhà em nhé ! Vì là 1 hội viên mới nên em cũng rất mong các anh biết nhà để tiện giao lưu sau này ạ [/quote] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ What time is it ?
Bác trưởng nghiên cứu "hội viên mới" này đi ạ, thư thư để giữa tháng ra mắt trứoc nhà em nhẩy :mrgreen:
Em cũng có nghe các bác nhà mình nói dàn nhà bác Công gần như chấm hết mà. Em mới bước chân vào mà đã được nghe những bộ dàn như thế thì còn gì bằng Em đã được ghé qua nhà bác Minh với cặp luxman c7f m7f ghép loa jbl s3100 rồi nhà bác nhà bác Đạt với đôi loa đồng trục tanoy ghép pre-pow gì đó em không nhớ rõ lắm cùng 1 kết cấu nguồn điện và dây dẫn rất gấu. rồi nhà bác Ngọc với đầu băng cối ghép loa pioner, rồi cả amply đèn nữa, amply đèn mà bass đánh rất lực ko thua gì bán dẫn. Kể đến cặp đầu tiên em nghe là của nhà bác trưởng với đôi JBL LX50 ghép acuphase 303 với nguồn phát là đầu phono. dây dẫn chỉ là dây chợ mà em đã bị hấp hồn bởi tiếng trung ấm áp mà không chìm rồi tiếng bass căng xuống sâu và lực -> em bắt đầu tham gia vào hội từ đây :lol:
Để tiện cho các bác đang đi làm nên em hẹn các bác 6h chiều nay bác nào đi được thì tập trung nhà bác trưởng rồi về nhà em chơi cho biết nhà ạ
Anh ko bao giờ .hết cả, vì cứ chém gió linh tinh vậy. Trước nhà anh tổ chức đón hội viên mới mới là .hết :lol:
Dòng bôi đỏ: Đây là member có suy nghĩ hiện đại nhất trong nhóm. Nâng cấp từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Chú ko nhìn kệ của chú ấy còn hệ thống chống rung rinh kinh lắm :twisted: :evil:
Tiếc là em vừa mua bộ dàn về được 2 ngày rồi mới đi tìm mua dây loa. lớ mớ sao vô đúng nhà bác Thành, gặp vợ bác ấy bảo bác Thành đi dự sinh nhật hội audio ở dạ lan, lúc đó em mới biết Thanh Hóa mình có hội audio. và em bắt đầu quen bác Thành từ đó. lý do cái hớp hồn đó không bay về nhà em vì có cái khác bay về trước mất rồi. và em cũng tự nhũ là em mới bắt đầu thì phải từ từ chứ không nên mới bắt đầu mà đã thay đỗi hay nâng cấp nhanh như vậy. và mỗi bộ dàn em nghĩ sẽ luôn có 1 cái hay riêng của nó và mình có biết tận dụng cái hay đó ko ---> thế nên cái hớp hồn đó bị lý trí đánh bại nên không bay về nhà em nữa :lol: . tí nữa 6h anh đi được thì qua nhà bác Thành nhé ! giờ em đi làm ít bia với đồ nhắm về tí mấy anh em lai rai :lol:
Tư duy của lớp trẻ có khác rất tiến bộ. Nguồn điện rất quan trọng, dây dẫn cũng vậy. Hãy trãi nghiệm và suy ngẫm. Món này ko nói hay được mà có nói hay cũng chẳng ai tin :lol: