Thay mặt toàn thể anh em audio cảm ơn em Duy đã rất nhiệt tình mời anh em đến nhà chơi.Vừa cho biết nhà,biết cửa,vừa thẩm âm và vừa leng keng rất vui.
Chẹp nhìn thấy keng mà thèm quá -tiếc quá hôm nay không đến nhà chú Duy được ,do bác trưởng mãi 20h mới alo nên không có thời gian thu xếp Anh nhìn qua cách bố trí của Duy ,do không nghe trực tiếp nên không biết âm thanh có bị vang quá hay không,nhưng tiếng của chú nói anh thấy rất vang đấy .-à sao chú không trải thảm sàn nhỉ
Để phòng nghe tạm ổn sắp tới em cũng có 1 số dự tính. trước mắt e sẽ tìm mua 1 đầu cd cho phù hợp rồi đến thảm và tiêu âm nữa rồi đến nguồn... 1 lúc thì không thể hoàn thiên ngay nhưng em sẽ dần dần cố gắng để sao đó cho phòng nghe tạm ổn phòng em hiện tại cũng không quá vang mà em ngồi cạnh bác trưởng cái giọng em nó cứ vang vang thế nào ấy :lol:
Nhà chú Duy việc đầu tiên nên làm là nối Mass hệ thống kiếm 1 em cdp denon cùng đời amply, dây dẫn tín hiệu, ổ cắm lọc nguồn. Tiếp theo là lát sàn gỗ, dùng giấy dán tường, bastrap, tấm tán và Argent Roomlens........continue.........forever :lol:
Với chú chuẩn ra thì bảo thẳng "hôm nào nhớ anh thì về, ko em cứ ở dưới bà ngoại bán hàng cho yên lành" :mrgreen:
Toàn những thứ em dự tính. nhưng để tránh quay lại từ đầu em sẽ chầm chậm bước từng bước 1 thôi trước mắt sang tháng thi tốt nghiệp về em sẽ dự tính 1 em cdb rồi lại gom góp mua ổ lọc nguồn. dây tín hiệu thì em đang dùng của taralab cũng tạm ổn và dây loa của anh Minh, cái này sau sẽ nâng cấp. còn về phòng thì đợi cưới vợ rồi làm 1 thể :lol: vách ngăn thì em phá rồi hôm trước định ngăn lại nhưng thấy ngăn lại thì làm phòng nghe thì thấy nhỏ quá nên lại thôi rồi .......continue.........forever :lol:
Sau mấy ngày đêm mất ăn mất ngủ loay hoay chọc ngoáy vẫn không chữa được căn bệnh đỏng đảnh lúc hót lúc câm của cụ âm ly đèn.Hôm qua Son0981 phải đem cụ lên bệnh viện tuyến trên nhưng bác sỹ ở đây không nhận chữa nên đã đem về.Cuối cùng Sơn cho cụ uống thuốc lá vườn nhà cụ lại đã tỉnh và hót bình thường.Không biết cụ còn đỏng đảnh nữa không nhỉ?
Dòng âmly đèn ở ta không có thái y à bác Thành? Khổ thế chưa có bệnh viện, vây mà đã có bộ tộc từ thế kỷ trước tơi sinh sống, khi tuổi đã cao, cụ âmly đèn của bác Sơn lâm bệnh, thật là khổ ko có thái y ko có thúôc chữa, và nổi lo cho ae chơi amly đèn. Giờ chắc bác Sơn đang cho ngậm sâm thì nó lại hót được.
Bác spam tăng lever để mang đồ lên giao vặt à :lol: nhà em cũng có cái mỏ hàn nung thản cũng bị 2 vết rồi. Hic
Bác trang bị thêm dụng cụ bảo hộ gồm mặt nạ chống độc, găng tay cao su, ủng cách điện luôn cho ae mượn cho đủ bộ :lol:
Chú Hùng dạo này alo cũng to gớm nhỉ?chém gió cứ phần phật,phần phật nghe văn vẻ máu ra phết. Có trò gì hay hay phọt ảnh lên đây cho anh em xem tý.....
Bác hùng thật là người từng trải. Đầy kinh nghiệm ae phải học tập bác nhiều đây. Hôm nay bác uống "thục mạng thang" hay sao mà lên chém phần phật thế. Đúng dao thái thuốc chém phát nào ra phát đó bác Phó coi chừng. Chơi với anh có dao sắc dễ bị đứt tay lắm :lol: he he. Nhà hôm nay hết thuốc. Hết
Bác là Hùng máu "máu ko đông" nên chỉ cần chọc cái đầu kim thôi là máu phun ra như dò đập :lol: Nick name "hungthuocbac89" đang là hiện tượng và nổi như cồn với kiến thức sâu rộng bác có thể tọa đàn trong mọi lĩnh vực :lol:
Ừ đúng rồi đấy như dò đập thủy điện sông tranh vậy,không cẩn thận khéo vỡ phát thì toi nhỉ. Chú Dũng nhà mình dạo này bị làm sao ấy nhỉ?Có anh em nào biết không vậy?Chẳng thấy ò í e trên này với anh em.Hay chú ấy đang ngầm chuẩn bị một dự án gì đây nhỉ?Lâu lắm rồi cũng không thấy độ điếc món gì nữa.