Chắc chiều nay ở nhà thẩm mấy cái đĩa mới mua nên không thấy ra anh uống nước.Nghe hay không muốn rời phòng hả chú.Mấy cái đĩa chú mua cái nào anh cũng mê cả.
Bác cho em đặt chai 65 nhé, nhà em có mấy chum kim Sơn để 2 năm nay rồi, nhắm 2 viên kê của chú gà này thì có mà đi thẩm âm cả phố luôn. Về nhà ngủ sáng mai thức dậy chân cào cào mấy viên sỏi gáy rằng thóc thật thóc thật.
Chú Hùng chán Audio rồi à?Sao lại thấy gà ngóe ở đây? Nếu chán thì ới anh một tiếng,ngày mai anh cho xe đến làm một chuyến.
-------------------------------------------------------------------- Sao không bỏ nốt cái giường ra anh Taicọp ơi! Chỉ cần một sân khấu cho ca sĩ diễn là đủ rồi..!
Nghe ổn rồi bây giờ quay sang chém gió. Mà kể cũng lạ bây giờ người ta copy paste các loại, nhưng nó đưa dàn của trinhtuandat lên đó nhìn khủng thía. :lol: @thanhtocdai: em đã nghe được đâu, chiều đi uống rượu dưới khu múa cột nhà bắc đb bây giờ mới hoàn cả hồn. :evil:
Xem các ý em ấy múa cột, mình bảo "thôi đừng có lên đó múa cái cột đó, vừa mệt người mà là dâu trăm họ, thằng khen thằng chê. Anh có cái cột to lắm em mua đảm bảo không chê mà lại có tiền, khéc khéc :lol: " Hôm qua uống không say vi uống rượu có món ngon lắm, các bác cứ vẹo miệng đọc rất hay. Đó là món Máu luồn ................................................................. vào lòng (dồi lợn ạ :mrgreen: ) :lol:
Bác hc nói vậy em mới nhớ là thanh hóa kể chuyện trồng cây gì nuôi con gì. Trồng luồng nhưng mất 2 chữ "UG". :lol:
Băm nhỏ cho vào cái nồi bảy đổ đây nước thêm vài vị thuốc bắc hầm trong vòng 5h nhỏ lửa. Mời tất cả ae bác nào khôn ăn cái dại ăn nước. Có gì mà ko đủ ạ :lol:
Em đặt cục gạch cái BACL + lọc nguồn dũng audio (kèm dây nguồn của BACL và lọc nguồn) :lol: 25/7 em đi thi tốt nghiệp về em lấy :lol:
Em dịch mãi mới ra món Máu luồn là món gì: Là món lòng lợn, Tiết "máu" lợn và nhân nhồi "luồn" vào trong lòng lợn Thì gọi là "máu luồn" hehe :lol:
Chú Đạt bày cho "khắc xong in ngay " em thử xem sao- đồng thời cơ bản ổn định tổ chức em khoe các bác tý