vào lòng này đấy :lol:[/quote] Em dịch mãi mới ra món Máu luồn là món gì: Là món lòng lợn, Tiết "máu" lợn và nhân nhồi "luồn" vào trong lòng lợn Thì gọi là "máu luồn" hehe :lol: [/quote] Cho nên mới có tên "lợn" lại còn "LÒI" há há[/quote]
Show: lp trống TQ,CD alone, CD giọng nam trầm shenyang, chúc mừng chú ADũng dạo này tập trung phần mềm có nghĩa là phần cứng ....
Ngẫu hứng góp với các Bác mấy bài thơ sau: -Thơ về biến áp Nếu như em là sắt Thì anh là màu son Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một -Thơ về Đĩa nhạc Nếu em là đĩa tốt Anh xin làm ổ ghi Điện cúp chẳng sá chi Vẫn ôm em, che chở -Thơ về vỏ ampli Nếu nội thất em hở Anh xin làm chassis Ðời có mưa gió gì Ta bên nhau em ạ Nếu như em là tụ Anh biến thành cầu chì Đoản mạch cũng không đi Dù dây anh dễ đứt.... Giả như em có sứt Thì anh cũng rốn lồi Lồi rốn với sứt môi Như rề -loa chung lối Giả như em sợ tối Anh sẽ là ngọn đèn Dù giá tube có lên Anh vẫn luôn toả sáng... Còn nếu em là ván Anh sẽ xin làm đinh Ðóng một triệu thuyền tình hay thùng loa, chẳng hết Nếu vô tình chợt khát Anh dòng nhạc mát trong Dâng vị ngọt vô cùng Ðể em… tu ừng ực Giả như em ngủ gật Anh sẽ đến bên mình Chỉnh bias, đốt tim… Vì trên tim… là ngực Giả như em có bực Anh lại cười hề hề Hàn, gò, cắt đủ nghề Anh chứ ai đâu nhỉ? Em mắng anh: "Ðồ khỉ !” Rồi nhoẻn miệng cười khì "Lần sau có làm gì Tránh để con nhìn thấy ..."
Bán tai nghe cao cấp(chỉ bán nội bộ).những Bác nào nghe audio nhiều có vấn đề về tai thì liên hệ với tai cọp ngay.giá cả hợp lý,đeo loại này mà nghe audio thì là...chấm hết./.
Còn vài loại cao cấp hơn(vẫn bán nội bộ)dành cho những bác nghe nhiều dẫn đến...lãng nặng.Các loại này giá hơi cao một chút...
Bác tai cop đúng là văn võ song toàn, thích thơ có thơ, chích gà có gà, không thích là giả vờ gắn máy điếc ngay :lol:
Bác ấy thái thuốc cả ngày nên tay dao thuần thục quay trước múa sau, nhắm mắt múa đao cũng ra thơ chứ nói gì đến gió (thơ thì có cả động đất sóng thần ...) kinh lắm :mrgreen:
Hôm trươc post thơ bên cà phê ko ai đọc, hôm nay post lại nhà ta đọc xem có rút được câu nào về nịnh vợ ko thì rút
Bác AD cố gắng nhớ nhiều nhiều tối khuy đọc cho vợ nghe, đây cũng là loại độc dược Hết thuốc và Chấm hết :lol: