Gửi chú Bắc... Anh lo chú Bắc ở biển nhiều phần nhìn thì đi lên còn phần nghe thì đi xuống.Kẻo thành audio phi...lê đấy.
Bác lo cho chú ấy làm gì :lol: . bác lo sao đưa bộ dàn accuphase ở trên về nhà bác mới là bác hùng nhé . Nhìn mà chảy nước dãi . đẹp lắm , chắc nghe thì khỏi chê luôn nhỉ .
ML7. Không biết chú Đạt nói bác Hùng ntn là dương đông kích tây hay sao mà lại nói như vậy, theo mình nghỉ câu này chỉ phù hợp với bác Hùng máu cách đây 2 năm về trước thì đc, lúc đó bác ý có tất cả, có thể nói là gâú rưng, nhưng 2 năm qua gâú đã bị các sohp ở phương Nam rút hết mật rồi, vì vậy jờ gâú của bác Hùng là gâú nui đc thuần chủng, tuy nhiên cũng đc chăm sóc chu đáo, béo tốt, nhưng mật k có chất lượng, vì mật đã bị teo nhỏ rồi. Như người ta nói gấu chỉ là 1 con gấu k mật. Hehe em sorry bác Hùng máu nha , qủa thực 2 năm về trươc em dám chắc bác chỉ cần 1 các gai mồng tơi đâm là máu bác phun ngay.
Vâng bác nói phải lắm. Gấu rừng nó ăn mật ong nên mật rất tốt, chứ gấu như kểu nhà Hiền Hoa nuôi bằng cám thì lấy đâu ra mật "ae đi nhậu hay nói vui là gấu lợn" :lol:
Nhà em vẫn thế bác à, cũng đã sắm đc cái gì mới đâu ạ, Vang em rất vui đc đón tiếp các bác tơi thẩm âm ạ, và đợt này năng lắm em cũng ít nghe, để mùa đông cho mát em mời các bác tơi nha, và lại giờ cũng đang có em bé nên ít nghe anh à.
Bác Phục Anh năm nay có nhiều đồ chơi mới quá, chưa có dịp nào ra thăm nhà bác để được mục sở thị hệ thống âm thanh và toàn bộ thiết bị của bác.
các bác Thanh Hóa mình dạo này vui quá ! Em đang ở Hà Nội thi tốt nghiệp chưa về được. buồn quá ! chỉ muốn về nhanh nhanh để tham gia với các bác ^^
chú Duy đi ôn thi tốt nghiệp thế người iu có đi nấu cơm chăm sóc cho k vậy? Chú đạt kết qủa kỳ thi tốt nghiệp cao nha. Chuc thành công.
Em ở ký túc xá, an cơm sinh viên 20k/1 suất Thấy nhớ Thanh Hóa và bộ dàn ở nhà quá 1 tuần nay em ko nghe nhạc thấy người mệt mỏi hix... giờ mới biết sinh viên là thế nào :lol:
------------------------------------------------- Hôm nào bố trí ra thăm Quê lúa tí bác Đạt nhé! Ra bác sẽ thấy toàn...lúa là...lúa thôi...!
Chú tập trung lo ôn thi tốt nghiệp đạt kết quả cao đừng phân tâm vào đài đóm nữa.con đường audio còn dài lắm với lại chú đang còn trẻ nên phấn đấu sự nghiệp lúc đó chú muốn audi...o gì mà chẳng được.Các Anh giờ muốn phấn đấu như chú cũng k được nữa.Chúc chú thi đạt kết quả cao trong kỳ thi tới nhé.CHÚC THÀNH CÔNG.
Phục Anh nói thế nào ấy chứ?Anh ra mấy lần lúa chẳng thấy đâu,chỉ thấy toàn audio mà ngày càng nhiều làm Anh hoa hết cả mắt.
Hèn gì hôm trước ở nhà PA chú đếm đi đếm lại vẫn ra những 7 cái đầu băng cối.Đấy là lúa hay còn gọi là thóc đấy chú Hùng và chú Đạt à.Quy ra thóc có mà .......vô kể nhỉ?
Chú Hùng dạo này nói năng như bác học ấy nhỉ :lol: .Anh cũng chúc chú Duy đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp này nhé.Và phải đậu tốt nghiệp thì về nhà nghe nhạc nó mới thấy hay được chú Duy à.