1 bài hát rất nguy hiểm có tên "tình yêu lung linh" ) http://www33.zippyshare.com/v/21639952/file.html
Cặp loa này xem nhiều rồi mà xem lại vẫn thấy choáng @@ ở hiền 50 60 năm ko biết có đc cặp này ko Độ nhạy: lớn hơn 100dB Công suất danh định: 100W Công suất ampli khuyến cáo: 15W Trọng lượng: 620kg.
50 60 năm ở hiền mà lên đc con này quá thích rồi :lol: Ah nói đến loa kèm em mới nhớ, hình như thanh hóa mình không thấy bác nào chơi loa kèn thì phải ^^ tò mò ko biết âm thanh thế nào :?
Đến lúc đấy thì mắt đã mờ,chân đã chậm và tai bị lãng mất rồi còn đâu.Và cuối cùng là mơ ước vẫn chỉ là ước mơ thôi.
Em Acapela đó tầm 2 chục năm nữa thôi ngoài hải phòng nhiều như lợn con ấy chứ, em sợ trong nhà bác lại có cả chục cặp :lol:
Ừ thì biết là thế.Nhưng anh mình năm nay đã gần 40 và gần 50 cả rồi.Thử hỏi đến 20 năm nữa lại không bị lãng tai hết rồi à.Đó là mới tính với những người ở hiền thôi đấy nhé.Còn không thì vẫn chỉ là mơ thôi.ĐÚNG KHÔNG.
Món quà ip4s lại đến cho người ở hiền gặp lành trong hội audio Thanh hóa chúng ta.Giờ chắc topic lại rôm rả lên vì sự góp mặt của chú anh Dũng rồi!
Máy em cài nhiều quá icon tự nhiên biến thành mèo rồi rụng hết xuống Dock Thế là toi con Ip4s 64G rồi
Chỉ đến ngày kia là chú Hùng thuốc bắc lại có món mới này để chơi rồi. Còn món này thì nếu có tiền chú Đạt cũng rước nàng về dinh luôn một thể rồi.
Có tiền mua là chuyện bình thường chứ ko phải tầm thường Có nhiều tiền mua gọi là "đáng nể". Không có tiền mua trừ khi là "lừa đảo"; "ăn cướp" hoặc "nhặt được cục tiền" nhưng ko đọc lại bài tiếng việt lớp 2 ngày xửa ngày xưa "nhặt được của rơi trả người bị mất". hic
Bác nói thế là ý gì. He he :lol: Em mà có loa giống loa này gặp, bác nói vậy thì chít với em :twisted:
À!Thành ra là như vậy?Loa to,nhỏ không thành vấn đề mà quan trọng chọn loa có lỗ ở đít.Nhĩ,baas căng lè tròn trịa là hót hay hả chú?Nhưng ampli cần công suất và đánh như thế nào thì em nó mới hót hay được...