Em lại đố bác chỉ rõ chổ nào là vệ sinh chỗ nào là giả trí. Ta thì ko nói, nhưng em thấy tây thì nó ăn bằng dao bằng thì, ở toàn nhà trọc trời rất vệ sinh thế mà cái món giải trí thì nó toàn tìm những vị trí mất vệ sinh nhất để la liếm thỏa nảm:lol:
Tóm lại:Chổ giải trí cũng là chổ vệ sinh mà chổ vệ sinh giải trí cũng rất sướng(nếu...chổ vệ sinh sạch sẽ) đều là 2 trong 1
Cái bậc thềm và phòng lồi kia khung cảnh của 34 năm về trước hiện ra. Đúng là bác Hùng thuốc bắc rồi :lol:
Đúng là cái phòng lồi với khung cửa nhà của bác Hùng thật, khung cảnh từ 34 năm về trước =.= cái lap bác nứ mới mua sao có trong đó đc nhỉ =.=
Còn anh thì thấy thằng bé trong ảnh nó có khuôn mặt và dáng ngồi phải nói công nhận giống chú Hùng nhà ta.
Câu chuyện này đã đc chỉnh sửa, nhưng tác giả sửa rất hay, ở cái chỗ a chàng hấp tấp khi căm điện, Dám cắm điện 220v mà k dùng BACL, cũng may là cô gái kia kịp thời, chú k thì toi cái phích cắm rôì, nổ tụ dầu xuất âm, bốc khói mù mịt, lại phải đi gặp thái y thật khổ.
Re: Quảng cáo kiểu sọt rác : Trên VTV1, VTV3 hay quảng cáo cho các cháu, các em steen đấy chú bảo bác ấy chụp loại có cánh, ko cánh và siêu mỏng lên, thiếu gì cái để mà úp sọt Bác trưởng đổi tên topic đi ạ. "Giao lưu audiophile" nghe ngồ ngộ và không còn phù hợp nữa :roll:
Anh em Thanh hoa từ audio phile chuyển sang au...iphon cả rồi.Chiều nay Bác hội phó nhà mình mua thêm con ip4 nữa thì sẽ có nhiều cái lạ để xem đây!!!
Như vậy bây giờ phải gọi chú Đạt với biệt hiệu là(Đạt nordost) còn chú Hùng thuốc bắc là (Hùng purist)cho nó máu nhỉ?
Thông báo tới toàn thể a,e audio Thanh hóa.Bác hội phó nhà mình mới tậu em ip4 vào lúc 9h30 phút tối nay.Máy rất đẹp và mới hơn cả mới với giá ở hiền gặp lành.