Dạo này vợ bảo ở nhà đừng có đi đâu, thích đổi đồ gì cũng được.Gấu hay mèo gì cũng được,các Bác nghĩ sao em thì cái gì cũng muốn hì hì
Thằng cha này lâu lắm rồi mới thấy comment. Nhưng mỗi lần comment đều rất ổ gà. Lão ở nhà luôn đi đổi đồ lớn ko cần ra bác Thành ở nhà call ae đến nghe thôi. :lol:
Chú ko nghe người ta nói, nhất vợ nhì trời chú muốn có 530, thì chú nghe anh vợ chú bảo gì thì chú cứ nghe theo.chứ đừng cại lại và đừng có manh động :lol:
Chú Đạt nói chuẩn quá . đúng là chú Phương ko nói thì ko ai biết , nói ra câu nào chết câu đấy . mà cũng chết rất nhiều .....? :lol: . Còn Anh thì ko nghe lời Vợ nên đồ cứ ra đi ko có ngày trở về .
Vợ e tính lại giống người tình trăm năm của e phóng khoáng tinh tế. Chơi kiểu gì cũng được miễn là nộp đủ sản lượng. He he
Đọc song bài viết của các chú,anh thấy mừng quá đúng là một ý hay.Vợ mà hướng như thế thì còn gì bằng,tối nằm đem chuyện thủ thỉ với vợ để cố gắng kiếm nửa cái acc 530 của chú Hùng. Tưởng ngon lành ai dè vợ bảo anh có đi cả tháng cũng được chả sao cả đi lâu về có khi lại tình cảm, thế có chết không chứ vợ ơi là vợ, tan vỡ hết cả mộng.Nên chú nào vợ có ý như thế thì hay quá nên nghe lời vợ anh thì chịu chả còn gì để nói cả
Gà của chú Hùng ăn nhanh nhỉ!Vừa mới thả một vốc gạo (ảnh trên)mà đã xơi hết ngay rồi(ảnh dưới).Hèn chi chắc chóng lớn lắm nên chú có điều kiện đạp đồ đi và rước đồ về liên tục.
Các Bác à!Hôm qua em mới về quê kiếm dc đôi gà nhíp.Lần này em quyết nuôi gà để kiếm cái cdp accu 67 cho đủ bộ
Đúng là tháng 7 năm nay dành cho Anh em Audio Thanh hóa thì phải . có người lại chuẩn bị mang em này về nữa ? THU HANG đã viết: POWER ACCUPHSE P-450 Máy còn rất đẹp, mới long lanh, zin. Giá 68 triệu Accu P450 còn đẹp k bác, cái đẹp cuả em là k tỳ vết, k 1 vết xước dù nhỏ nhất, kể cả 2 núm ạ, đương nhiên là ruột gan cũng phải long lanh rồi ạ, nêú đẹp như vậy em sẽ đặt gach.
ĐẾN CHẾT MẤT THÔI 2 NÚM GÌ THẾ ANH MINH???? THẾ NÀY LẠI CÓ NGƯỜI SỐT RU..................................................... ỘT
Các bác làm em tủi thân quá Turnbery của em mới chân ướt chân ráo về đến TH bị bác Hùngtb trị bằng Acc e-530 nay lại thêm DC10T nữa ngột thở quá :lol:
Ai bảo chú nói phải mua nọ mua kia thì mới đúng anh hùng ,anh dũng -thế đã xứng danh anh hùng chưa :lol:
hehe nêú đc vặn 2 cái núm cuả bà chủ Thu hằng thì còn gì bằng hở ae, Lúc chiều ngồi bùôn rồi viết vài gửi chủ shop nói đặt gạch cho vui thôi. Để đi hp lấy cho nó lành ạ.
Các bác làm em tủi thân quá Turnbery của em mới chân ướt chân ráo về đến TH bị bác Hùngtb trị bằng Acc e-530 nay lại thêm DC10T nữa ngột thở quá :lol:[/quote] Ai bảo chú nói phải mua nọ mua kia thì mới đúng anh hùng ,anh dũng -thế đã xứng danh anh hùng chưa :lol:[/quote] Anh Hùng thì đúng là Hùng máu rôi. Còn Anh Dũng thì.....có vẽ đặt nhần tên rồi :lol:[/quote] HÃY ĐỢI ĐẤY