Bác phó chơi kiểu này ae lại ngột rồi. Mới nghe lời vợ có 2 hôm mà dây đã về đến nhà nếu nghe cả tuần thì Acc E530 đâu có khó ạ
Anh Hùng đổi loa rồi, thừa cặp dây nối super treble để em để em để dành kiến super tweeter cho người tình của em nhé :roll:
Loa đẹp quá chú Phương thấy thế nào? Có gạch không để anh gạch cũng là tannoy đấy chứ chặc chặc đẹp quá!
Em ko nghe lời vợ nên ko mua được siêu bơ tép, thôi em nghe lời anh rồi anh tặng em cặp dây để dành nhá :lol: hôm sau em mới nịnh được
Ở hiền gặp lành bác Trưởng ạ. Ko biết của mình thế nào nhưng Mình cứ làm hết khả năng cẩn thận đến đâu tốt đến đây
Các bác cho em hỏi là cái phòng này là ở nha ai vậy, hình như đang thi công dở dang thì phải, ốp cái gì mà nhìn như ốp combidít vậy ta?
À tovit ngăn vách cầu thang, lão ngăn bằng vật liệu gì đấy k biết, Phương tovit mà mua tannoi thì kiểu này hội audio ta ít đc giao lưu rồi đây, Quán bác Thành nước chè lại ko có ai uông cùng nữa. Là vì ở nhà hết đẻ nghe lời vợ, rồi vợ sẽ cho mua đủ thứ...! Còn em không biết có nên nghe lời vợ để đc mua audio ko đây?
Cẩn thận đấy chú ! Rắn nhà cắn thì đơn giản chứ chơi với rắn lạ mà nó cắn cho một phát là tìm thuốc cũng mệt lắm đấy :lol: