Vậy là em E-550 đã ra đi không biết có về Xứ Thanh không?Mua E-530 rồi nhưng nhìn thấy bán mất cũng tiếc
Cái gì chú cũng thích,cái gì chú cũng tiếc nhưng rốt cục lại thì chẳng có cái gì là chú chơi được lâu.
Đã được nghe đâu mà đổi với chác hả chú?Taynoy DC 10T đang lênh đênh trên đường về Thanh Hóa mà chú Đạt liên tục thế này làm anh sốt hết cả ruột!!!
Về th là chuẩn Cho bác hùngthuocbac khỏi phải tiếc ! Quả này chú Đạt siêu máu có giấy mời ae đi quảng giao rồi Chúc mừng chú .
Tín thành báo ở trong mưa to lắm nhiều đoạn bị sụt lỡ nên phải quay lại đi bằng đường biển chú Đạt à!Kiểu này k biết khi nào mới nhận đc đây?
Cao thì không cao đc còn to thì gấp đôi là cái chắc.Lo gì có chú Phương sử lý thì nó sẽ hài hòa và đẹp thôi!
Tóm lại khi 550 chỉ ngấp nghé đất dương đình nghệ thì chân cầu vượt lại phải cắm thêm biển +30 ngay ko thì có mà thua à
Thế này tạm gọi là hết thuốc chữa bác ạ. Cứ nghĩ đến DC10T của bác đang lênh đênh em lại xót xa. Từ nam ra bắc có biết bao ổ trâu ổ voi ổ khủng long. Hôm chở Turnberry em phải đi bằng đường mòn HCM ko dám đi QL1A.
Vỏ sơn mài về đóng bình hoa, củ đồng trục đưa chú Phương để đưa vào thùng canter, củ bass đưa anh dũng cho thêm phần hoành tráng. Hôm anh hỏi lấy 530 hay p450 em mới xui anh lấy 530, nhưng thực sự anh mà hỏi 560 hay 530 em trả lời ngay ko lăn tăn là 560 mà anh Hùng thì thừa khả năng lấy 560 hic
He he. Thế này có mà hơn chạy đua vũ trang. Nếu bác Hùng mà hỏi em E-560 hay C2800&M2000. Thì em sẽ ok phương án C2800&M2000 vì bác Hùng có thừa khả năng. Khéc khéc