Tối qua lên nghe loa mới amly mới nhà bác Hùng, cảm nhận là rất ok đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra, so sánh với loa jbl hang cùng phân khúc thì tiếng bass ngang cơ, dãi mid và trel lung linh, hơn hẳn dòng loa cùng hạng cân, nói về dây loa hqua thử thì nghe notdot có vẽ lung linhh hơn dây purit, nhưng k phải là dây purit kém hay dây nodot hơn, mà l là do nhà sản xúât họ cho người chơi có nhiều sự lựa chọn. Chúc mừng bác sắm được bộ ưng ý.
Từ lúc bước vào nghiện nặng audio đến nay.Qua bao lần mua bán đổi chác lên xuống và thanh lý.Chắc có lẽ lần này là ưng nhất trong tất cả các lần khác kể cả nghe và nhìn.
Lại thêm một đêm nữa chú Phương mất ngủ vì loa.Đúng là hàng nóng có khác nhưng cũng may là trời nắng chứ mưa giống mấy hôm trước thì sốt ruột lắm!
Vẫn chưa về kia à chú Hùng.Chiều nay không thấy mấy anh em đâu nên anh cứ tưởng là loa chú Phương đã về anh em tập trung hết ở đó.Lâu nhỉ.
Em nghe phong phanh bác AD chuẩn bị đưa đồ gấu về TH ko biết tới mùa quýt năm nay ae có được thông tai mãn nhãn với đồ gấu của bác ấy ko! " Dương đông, kích tây" :lol:
Mà chú anh Dũng dự định cũng lãng mạn lắm!Khi thì chú thích đập thùng,khi thì chú thích hàng qua sử dụng.Lúc này chú thích JBL 4xxx Lúc khác chú thích JBL 9xxx.Sau một đêm chú lại chuyển sang Avalon...Như vậy anh nghĩ sắp đến tháng 10 rồi mà cứ thế thì Quýt,Cam,Mít,Dừa gì nữa?
Anh Dũng là phải: Ji beo lờ sáu vạn sáu, Mac năm ba; Macedonian một đến 2 ki lô oát, CD cứ phải quạ đi a bảy tém một i ét sờ e mới hành tráng :lol:
Tóm nại nà : xxx là thích 4,9 cũng chỉ là bóng của nhau thôi đúng ko bác, chiều năm em làm quả lô để kiếm xxx :roll:
Nhìn phải nhức cả người mới thích chứ đã con mắt ko thích đâu anh, anh ko phải kiếm Đạt làm đồng minh trong chuyện này, nó béo lắm nên súng đạn ngắn choằn có thể gọi là oẳn tà là vằn món xxx đó ko tính tiền :lol: