Rau cỏ ăn hằng ngày, sâm nhung chết mới dùng, chú cứ yên tâm, vẹn cả nhiều đường là ổn. Sonic marantz và 1800 nếu hợp nhau thì nên để chúng sống cùng, ko hợp mới ko ép phê, nếu hợp thích phê là phê thôi
Chúc mừng chú ngộ ra một điều: mọi thứ âm nhạc cũng chỉ đưa vào 2 lỗ tai mà thôi .hết :lol:[/quote] Vâng cảm ơn bác , chỉ duy nhứt một điều đồ cỏ và phổ thông nên không gây ép phê bác ạ :wink:[/quote] Rau cỏ ăn hằng ngày, sâm nhung chết mới dùng, chú cứ yên tâm, vẹn cả nhiều đường là ổn. Sonic marantz và 1800 nếu hợp nhau thì nên để chúng sống cùng, ko hợp mới ko ép phê, nếu hợp thích phê là phê thôi [/quote] Rất chân tình - và người nhớn :!:
Vâng cảm ơn bác , chỉ duy nhứt một điều đồ cỏ và phổ thông nên không gây ép phê bác ạ :wink:[/quote] Rau cỏ ăn hằng ngày, sâm nhung chết mới dùng, chú cứ yên tâm, vẹn cả nhiều đường là ổn. Sonic marantz và 1800 nếu hợp nhau thì nên để chúng sống cùng, ko hợp mới ko ép phê, nếu hợp thích phê là phê thôi [/quote] Rất chân tình - và người nhớn :!:[/quote] Không baby nhiều tủi thui :lol:
Sau khi nghe Đạt chê 802 diamond em đã tính lại và định lên 800D luôn các bác cho ý kiến ạ :mrgreen: Bộ 2 kênh: - BW 80D diamond - Pow: Mcintosh 501 mono - pre: Conrad Jonhson GAT - CD; đang có ạ Bộ đa kênnh: - Front: tận dụng em 800 D làm front - Sub: Sub dynaudio - Center and suround: BW series 8 - Reciver: Pioneer LX90 Susano - Màn chiếu và máy chiếu full HD của Sonny
Bộ của chú Công tả sao Anh thấy nó giống bộ này thế ? Nếu đang có đạn thì bắn ngay đi . còn nếu chưa có thì lại đợi mùa quýt mấy đấy :lol: .
Chính xác đó anh nhưng em ko có tiền chơi center khủng đó nên đang tính tạp trung phần 2 kênh, phần đa kênh thì phình phường rồi gom dần thôi ạ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hết mưa to lũ lớn. Chuẩn bị có sóng thần chăng. Mưa lũ còn vớt được ít cũi. Sóng thần nó mà cuốn thì sạch sành xanh luôn. Kinh lắm
Chậc...chậc.Chơi mỗi 2 kênh không đã quá khổ ải rồi.Giờ mà trót đam mê thêm món 7 kênh 9 kênh nữa thì chết.Thôi để dự án này đến mùa quýt sang năm đê.
Hungthuocbac làm thêm cặp này nữa cho nó hết thuốc :lol: . Hình như nhà hội nhà ta đã có 1 cặp rồi nên hungthuocbac làm cặp này nữa cho có bạn :roll: .
Theo như thông báo của chủ shop thì loa của chú Phương 3 ngày nữa mới về , nên ngày mai chú đi sầm sơn cho nó hạ nhiệt đi nhé ?
Nếu phải đợi tới ba ngày nữa thì chú Phương sẽ tục sút thêm vài kg nữa.Mới vài hôm nay mà trông chú đã gầy đi hẵn,tóc tai thì dựng cả lên thế mới biết chú này còn sốt nặng hơn Hungthuocbac nhiều lắm!!!
Cái Bác chủ soph không thương chú Phương chút nào.Làm hôm qua chú lấy đầu cdp về để tối nghe loa mới,ai ngờ đợi dài cả cổ chẳng thấy loa đâu?Lại còn những ba ngày nữa mới về.Chết thật!!!