Nhưng cũng đẹp đấy chứ nhỉ.Vì nếu không đẹp và hấp dẫn chắc chẳng ai phải khổ sở để leo đâu. Chúng ta hãy cùng nhau thể hiện mình là những audiophile có văn hóa các bác ạ.[/quote] Phòng nghe mà treo bức tranh này cũng ý nghỉa phết
Thưa bác luanhlt vở nhạc kịch này được gọi là " Kịch" hay âm nhạc ạ? Show mấy ca khúc do Garou, Daniel, Patric thể hiện này lên để chứng tỏ một điều rằng: Khi âm nhạc nghe đem lại cảm xúc thì từ dàn cỏ, dàn khủng, đến headphone vẫn phê và gai người lên như thường (em ko pr thêm cho những nhạc phẩm này nữa vì nó đã khẳng định trên toàn thế giới rồi). Bác nói thế này thì ko biết khi post giao hưởng lên bác làm thêm mấy câu thì chết. Thêm nữa, khi em post youtube đều nói rất rõ (ko phải để tham chiếu, ko phải để so sánh mà để tặng anh em thư giãn, cái việc thư giãn khi nghe ngay trên máy tính thế này thì tùy gu mỗi người thôi). @bác thanhtocdai: Cảm ơn bác, khi bác post bài vừa rồi em hiểu bác đã hiểu những gì em dã pm reply trả lời bác. tks bác nhiều. @ các bác trong hội: hôm vừa rồi em có mua 01 CD có thể chưa phải là thuốc nhưng test rất tốt, CD này đang ở chú Thắng rất mong các bác giao lưu và thử xem CD đấy nghe trên bộ dàn mình thế nào . CD "Musicque Triangle"
Nếu hội audiophile có một phòng chung thỉnh thoảng cắm rút, gặp bác tuấn alantic nhờ làm quả tán và tiêu âm này đặt tại trung tâm thì tuyệt vời các bác nhỉ
Thưa bác luanhlt vở nhạc kịch này được gọi là " Kịch" hay âm nhạc ạ? Show mấy ca khúc do Garou, Daniel, Patric thể hiện này lên để chứng tỏ một điều rằng: Khi âm nhạc nghe đem lại cảm xúc thì từ dàn cỏ, dàn khủng, đến headphone vẫn phê và gai người lên như thường (em ko pr thêm cho những nhạc phẩm này nữa vì nó đã khẳng định trên toàn thế giới rồi). Bác nói thế này thì ko biết khi post giao hưởng lên bác làm thêm mấy câu thì chết. Thêm nữa, khi em post youtube đều nói rất rõ (ko phải để tham chiếu, ko phải để so sánh mà để tặng anh em thư giãn, cái việc thư giãn khi nghe ngay trên máy tính thế này thì tùy gu mỗi người thôi). Phù! Bác nói thế làm em nhẹ người (tại dàn của em là "dàn cỏ")! Em cũng thích cái này http://www.youtube.com/watch?v=n8uCT9_STj0 (cũng để mọi người thư giản (em hổng phải người TH nhưng có nhiều liên quan đến TH nên mạo muội dùng "giản" ))!
Cái dáng sợ nhất của forum đấy là mình viết một đằng người khác hiểu thành nghĩa khác, em dùng headphone nghe vẫn phê gai người đó bác tks bác
Mời các anh em audio vào đây mà xem cho sướng mắt tý này: http://www.dientutieudung.vn/o-nha/nghe ... 10-p3.dttd Xin lưu ý:Tất cả có 3 phần cơ đấy.
Loa cắp nách của chú ko thấy vì thế đôi Avalon Acoustics Eidolon Vision đội đấy cũng ko giám show lên, vuốt mặt phải nể "mụn trứng cá" chứ :lol:
Một số hình ảnh của buổi giao lưu cắm rút để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tại phòng nghe của bác thanhaudio99.
Anh em vừa được ngắm đồ, vừa đượcnghe nhạc hay,vừa được bà xã nhà bác ý cho ăn hoa quả và được ngồi máy lạnh nữa.
Bạn nghe thông tin ở đâu vậy? Trước mình chơi cổ điển, đôi khi sinh hoạt cộng đồng thời sinh viên cũng đàn hát sơ sơ thôi. Lâu lắm không ngó tới giờ lóng ngóng lắm. Cũng muốn có 1 cây Gitare nhưng chưa gặp cây nào ưng cả. Bác nào biết ở Hà Nội chỗ nào có hàng ngon giới thiệu giùm. Nghe đâu gần Bạch Mai có hiệu nhận đặt mà chưa lúc nào tìm được.
Hội audio Thanh Hóa ta vui quá ! các bác cho em tham gia với,E là dân Nga Liên Nga Sơn Thanh Hóa nòi đây! Chơi Audio em cũng có hơn chục năm thâm niên lại biết cầm mỏ hàn nên anh em xứ thanh có khó khăn gì về kỹ thuật cứ alo cho em,biết đến đâu em alo lại nhiệt tình đến đó.chúc hội audio xứ Thanh ta ngày 1 khỏe!
Chào mừng bác tham gia vào hội Audio Thanh Hóa. Mà Nga Liên quê bác có món gỏi nhệch (ko biết em có sai tên ko) tuyệt vời, nhắc đến em chảy hết nước miếng
Thông báo với tất cả các anh em là ngoc8989 sửa lại phòng nghe và đã sắp xong.Chuẩn bị anh em chúng ta lại được vừa nghe nhạc vừa gắp rót rồi. :lol: ..hà ...hà.
E nghe nói vụ sửa phòng nghe bác ngoc8989 bị hành nhiều quá . La đau lưng . Vì mấy ông thợ cứ bắt bác ấy hút bụi và ....nói chung là bị ăn cháo hành :lol:
Loa gấu + Amly khủng + Đầu ngon + Phụ kiện tốt + Phòng nghe chuẩn = Âm thanh dở.. Đổi đi đổi lại + Nâng cấp hạ cấp + Khuân lên vác xuống + Rút ra cắm vào = Vẫn dở .. Nghe đi nghe lại + Lắng lên lắng xuống..chưa kịp hiểu tại sao thì hết xèng..hô.hô.