Buổi tối hôm nào không may bị mất điện,bước chân vào phòng khéo giật mình mang gậy ra phang vì tưởng nhầm hai thằng ăn trộm đen xì đang đứng rình trong nhà.
Những 5 cái chim và 5 cái đầu cơ anh. Mà anh nghe mãi bộ này ngoài HP rồi còn gì. Đẹp thế mà các bác nhà ta cứ chém là roboots hay ăn trộm nhỉ hic hic
Ampli thì chưa có pow thì ko bác dùng gì để cho 2 lão da đen chăn 1 đàn lợn con phát ra tiếng. hay loại này tích hợp cả phần công xuất bên trong luôn à bác
Hùmg thuốc bắc nghĩa lý gì, bây giờ tối vào phòng nghe đặt đhkk 1h làm cái giẻ mềm lau 5 cái đầu bóng loáng đấy là hết 1h bật hết điẹn ngắm cái đi ra khỏi nghe ngóng cũng thấy rưng rưng rồi kekee
Ngẫm ra bác Hùng vẫn thua mình, nghe mấy ông linh tinh xui dại bán purist vừa to vừa đẹp vừa gấu đi mua cái dây nordost vừa xấu vừa yếu vừa nghe lanh canh mỏng lẹt. Mình hơn cái là vẫn giữ purit gấu trả valhalla về khổ chủ, máu quá
Sợ hôm sau Mcintosh về lại có người đem prestige the range, nordost making the connection, victor legend z900, naka flagship, lren rao vặt rồi mồm ngậm lá chân đá hoa theo kiểu CHÂU ÂU đầy tinh tế.
Từ khi bác bỏ người tình trăm năm. Tính khí bác thay đổi hẳn. Giọng nghe rất sáng, tiếng cứng và rất lực. He he
Trung âm tròn trịa không nhòe, âm hình vững vàng có cảm giác 3d, các dải âm ko lẫn hòa quện đúng tinh thần bản thu, sự chuyển tải âm nhạc đầy sắc màu và nhiều cảm xúc
Bày gì chú Đạt?Đêm vào phòng nhìn thấy hai cái đầu trọc lóc,bóng lộn,mắt lập loè giật mình thồn thột...kẻo lại mắc bệnh tim thì khổ.he he
Bác Công cưới 2 em chân dài đến nách, mắt xanh mỏ đỏ đứng vào vị trí 2 thằng tây đen là đẹp mĩ miều ngay. He he
Băng cối nhà bác Khánh ly mà hát chỉ cần giống 80% như video clip trên là em đu theo món quay quay này ngay.