------------------------------- Đẹp quá anh Hùng ơi! Thế này chắc là phê lòi ra còn gì nữa anh nhỉ? Hôm nào anh thử đấu thẳng loa vào cục Pow có cái số hiện lên ở giữa lên xem chất âm có hay hơn Accuphase không? :mrgreen:
Bác phục anh nói chuẩn đấy ạ. Mai bác hùng thử đấu vào cục pow có cái đồng hồ hiển thị ở giữa xem sao có khi lại chuẩn ko cần chỉnh ấy chứ.
Em đền nghị bác chuyển từ xe máy sang moto từ Air blade sang Ducati đua tốc độ với bác HC cho máu :lol:
Thế là tháng7 đã trôi qua.Một tháng đầy thành công của audio Thanh Hóa.Một số anh em đã mua bán,đổi chác đc món đồ mình ưng ý nhưng bên cạnh đó vẫn còn những anh em nhìn cái nọ lại sọ cái kia nên chưa dám ra đòn quyết định.Biết đến bao giờ mới đến tháng 7 đây???Trong khi đó mình vẫn còn thiếu chiếc cdp nữa chẳng lẽ lại đợi đến mùa quýt sao...???
Cái thông tin này thì chú Hùng nhà ta cần phải lưu ý đây này.Vì thấy rất hay chuyển và rút tiền với số lượng lớn để mua đồ audio.
Đúng ra thì phải là bác Sơn vì lương chuyển vào ATM. Sáng nay thấy thắc mắc số dư trong TK ko hiểu tại sao lại bị thâm hụt. Vì trong Tk có đủ $ để sắm 550 và DC10T.
Sao súng ống tên lửa bên kia cầu lắp đặt xong chưa mà không thấy bắn lên trung tâm trên này nhỉ?Anh em đang rất nóng lòng chờ tin thông báo của nhà trắng.
Chuẩn ko cần chỉnh. Súng ko có thuốc súng hoặc ko có đạn thì khác gì súng đồ chơi ạ. Chắc kế hoạch bắn lên trung tâm bị hủy rồi. Sau vụ khám xét và bắt người chiều nay đố bác nào dám tàng trữ vũ khí trong nhà. :lol:
Nghe phong phanh chú Công mới nhập về mấy hộp thuốc súng nhưng có lẽ còn phải bắn thử nghiệm xem loại thuốc súng của hãng nào đẩy đc đầu đạn bay xa đây?
Nói như bác em mới để ý. Đầu đạn mà to hơn súng để bắn được đầu đạn đi xa chắc phải dùng công nghệ làm giàu Urani chế đạn hạt nhân mới giả quyết được.
Chương trình lắp đặt và bắn phá thử nghiệm không biết còn kéo dài trong bao lâu nữa nhỉ?Chờ dài cả cổ,cuối cùng đến hôm nay nữa là hết tháng 7 âm lịch mất rồi.