Em phải công nhận là nghe tannoy buồn ngủ thật. Ko chỉ dưới nhà bác mà cả nhà em cũng vậy. Hôm thay dây heamdall em mới nghe được 2 bài rồi ngủ lúc nào ko biết. Phải công nhận đây là 1 điểm đặc biệt khó giải thích. Còn loại đánh xeng xẻng vào tai thì có mà uống cả lọ thuốc ngủ "seluxen" cũng ko gà gật được. Hố hố hố
Em cdp này đâu phải là của bác hongcong đề nghị bác dẫn link gốc ko có lại vi phạm nội quy diễn đàn mod khóa nick lại khổ
Nhìn vỉ mạch em biết đây là mạch của dcs hình như là pucini phần dac dùng chíp giãi mã của quân dự. Đúng là hongcong đại chém GIÓ
NHO VẪN CÒN NON VÀ CHUA LẮM, CHÚ LÀM NHƯ CHÚ CHỈ CẦN NHÌN LÀ BIẾT TẤT CẢ CÁC LOẠI GIẢI MÃ TRÊN ĐỜI VẬY :evil:
Đã tranh luận thì cho ra vấn đề luôn. các bác nhìn hộ em có bốn bức ảnh mà Cdp đang cửa giữa thành cửa lệch, đang tụ xanh thành tụ tím còn có cả tiếng Tung của In trên ảnh nữa :?:
Hic thời buổi toàn cầu, chữ web nó chạy lung tung, tụ nhìn xa nó màu xanh nhưng nó là màu tím than đóa :lol:
Chú nói làm anh phải lết lên xem và đính chính lại: Không mới bằng mới tinh, mới tinh thế nào thì phải mail sang accuphase.com
Như lời chú anh Dũng nói:Nhìn bên ngoài mới chấm hết,bên trong anh không tháo nên không biết thế nào.Chắc cũng chấm hết..../.
Anh cướp của em đã là chấm chấm rồi, hết làm gì, đầu đó về cần gì thẩm, ta đi quảng dao sau đó đi xuống sàn chú Bắc rồi tăng bốn năm sáu bảy x nặng x nhẹ thì 67 xoáy nòng mới là .hết :lol:
Bác cũng ăn nói đẩy đuôi gớm nhẩy. "tí ra bác trưởng anh sử lý chú tí" -ra được bác cho chén nước chè có phải của bác đâu "để hôm nào bố trí anh em ta..." thế lại chờ đến mua quất rụng ạ