TO :bác ngoc8989 . Thế hôm nay đã hoàn chỉnh phòng nghe chưa ? Lưng còn đau ko ? Thợ nào mà cho bác ăn cháo hành nhiều thế ?
tối nay bác ngọc có thuê em chân dài nào đến đấm lưng để bê loa len tầng 3 không để ae biết để đến bê giúp :lol: để tối nay còn dc thưởng thức phòng mới
Công việc còn đang dang dở do chưa đủ linh kiện TTD ạ do đó phải đang bí mật;nhưng với tôi làm đến đâu thấy ngay hiệu quả ở đấy;ngoài sự mong đợi,tôi tin rằng sau khi có tôi là chuột bạch[ thanh hóa thôi ,phương xa họ làm nhiều rồi] mở ra một con đường nó sẽ là một lối đi chung cho mọi người, giúp cho xa lộ audio bớt chiều dài bất tận [chỉ cho fan của vin-tết thôi nhé;không cho các anh thùng bìa sách vở và hộp xốp :lol: ]
Đúng là:ĐỜI KHỔ VÌ CÁI MÀNG NHĨ. Cái màng nhĩ làm tiêu tốn của anh em audio chúng ta nhiều thời gian và tiền bạc nhất. Thời gian có quý không? QUÝ LẮM CHỨ. Tiền bạc có quý không? CÀNG QUÝ HƠN. Vì tiền bạc nó bao gồm cả thời gian và công sức lao động vất vả của ta. Nhưng nếu không có cái màng nhĩ thì .... đời còn khổ hơn. :lol: VÌ VẬY ĐƯỢC KHỔ VÌ CÁI MÀNG NHĨ HÃY ĐANG CÒN LÀ HẠNH PHÚC.
Chú anhhdung tự nhận mình là chuột bạch(có nghĩa là vật thí nghiệm).Vậy từ nay biệt danh của chú sẽ là; DŨNG CHUỘT BẠCH nhé.
Tình hình là nhà em nhiều chuột dây loa và dây tín hiêuj cứu bị cắn đứt suốt em mua thuốt đánh mà ko chết chắc phảo liên hêj bác anhdung bác thanhtocdai nhĩ
Tối nay các anh em đi đâu hết cả mà không thấy ai online thế nhỉ. Không có lẽ mọi người lại chán VNAV rồi :?:
Mấy hôm nay có đồ chơi mới, tạm thời ăn ngon ngủ yên, hôm nay nghe thấy chú Dũng diy dây loa cảm nhận nghe hay hơn nên là đang sốt hêt cả ruôt rồi đây.Chúc chú Dũng nghày càng khám phá nhiều cái mới,để bộ dàn nghày càng hoàn thiện hơn.Chắc là vài hôm nữa tôi cũng phải nghiên cứu dôi loa của tôi thôi.Lại chuẩn bị được hồi hộp sung sướng rồi.
Làm gì có ai chán đâu Bác Thành, chắc là anh em đang bận.Làm sao mà chán được sân chơi đầy thú vị này.
Son0981 đang còn phải sốt ruột và hồi hộp còn nhiều,hồi hộp nhiều quá dễ mắc bệnh đau tim lắm đấy.Vì nói cho mà biết:đây là tiêu chí của anhhdung này. (em tên Dũng kiến thức về điện tử thì chọc đâu hỏng đấy nhưng rất thích chọc chạch ,hiện đang hành xác con rề luxkit A 505 bằng cách cắt dây nguồn ,vứt bỏ tụ ,tiếp theo chưa biết làm gì .vật tế thần tiếp theo là đôi jb l150a . em đã độ lại cọc loa đang chuẩn bị thay dây bên trong thay tụ và có thể thay cả củ và thùng loa hi hi rất mong được thỉnh giáo bác) Đây là lời khẳng định của anhhdung ở trang 2 của topic này đấy son0981 ạ.
Ngoc8989 chưa cưới vợ được cho con L38,vì vậy suốt ngày chỉ thấy lang thang bên các sop để kén vợ cho cháu nó thôi.Chắc chắn vào ngày gần nhất anh em chúng ta lại được dự lễ thành hôn của 2 cháu nó.(LUKMAN L38 và......)
Em rất thích những người như chú Ngọc, chú Dũng,chú Phương.Những người không quản nghại vất vả, khó khăn, tìm tòi những cái mới để cho âm thanh được hoàn thiện hơn.Rất hoan nghêng những người yêu audio như các chú.Hãy cố lên mọi người luôn luôn ủng hộ.