Chú Công,chú Đạt nói đều có lý:hố...hố nhiều thì không hay mà hí...hí nhiều tưởng ngựa còn ho..ho nhiều thì phải nhập viện đấy!
"nghe thử xem nhé" em đọc đi đọc lại chịu lun???? Nghe thử xem nhé bác nào nhà ta giải thích giúp em với. OK bác, mong là có gì đó gọi là còm cõi mà giúp bác được tí cơm tí cháo thì quý hóa lắm, quý lắm.
Topic hoi audio TH nha ta cung vui qua nhi, co nguoi thi hang ve toi tap, co nguoi thi hang di nhanh nhu bay, Vui nhu dan ta đi siêu thị BC ấy, co nguoi thi loay hoay dong thung loa nhái tannoy.
Em mấy hôm nay bận chưa có thời gian nghe nên em đoán thế này: nghe thử: chắc chắn là nghe nhưng không cần nghe thật. xem nhé: 100% là nhìn nhưng phải là nhìn thật!!!
Bây giờ tây ta đều phê rồi đúng không anh? Hôm qua em áy náy cái câu bác trưởng nói "nghe nhạc vàng hay lắm" ra uống nước với Phương, Sơn NGọc bảo nhạc khác ko hay em ngẫm Acc nó có biết nhạc vàng là gì đâu, và bộ đó ổn từ CD đến Ampli cũng như dây tín hiệu và loa ko có lý nào ko hay. hí hí :lol:
Tháng 8 là tháng "quất rụng" sớm hơn mọi năm. Bác hùng vừa gọi anh sau khi làm vài động tác như anh đã alo cho bác ý em 67 bây giờ tát chết em 11 S2 chú thấy thế lào???? :mrgreen:
Du án lớn chua mua được, nên cùng nhờ chu CÔNG mua hô cho cái CD Tuan Vu này nhé![/quote] OK anh sẽ lấy thêm 1 CD Tuấn Vũ , an dâng bận bịu với thanh lý thanh đồ nên chưa kịp đọc hehe :mrgreen:[/quote] Chắc bác C muốn nói tới anbum này - em có đủ bộ nhạc yêu cầu của TV do LV thu âm
OK anh sẽ lấy thêm 1 CD Tuấn Vũ , an dâng bận bịu với thanh lý thanh đồ nên chưa kịp đọc hehe :mrgreen:[/quote] Chắc bác C muốn nói tới anbum này - em có đủ bộ nhạc yêu cầu của TV do LV thu âm [/quote] CD hôm anh thấy có một cái, trong một cái vỏ rất xịn, loại mà xỉa ra một mớ thế này ko biết ló thế lào :roll: , liệu có hay bằng CD losless của Chú Đạt ko? ko tin chú cứ mượn CD chú Đạt doawload về so xem anh đúng hay sai???
OK anh sẽ lấy thêm 1 CD Tuấn Vũ , an dâng bận bịu với thanh lý thanh đồ nên chưa kịp đọc hehe :mrgreen:[/quote] Chắc bác C muốn nói tới anbum này - em có đủ bộ nhạc yêu cầu của TV do LV thu âm [/quote] Mà CD chú ném vạ vật mặt xuống thảm thế kia làm tao thương con 11S2 để cho chú quá.
Nói đến Tv phải nói đến cd này - 1 cd luôn đc bình chọn là cd thành công nhất của anh . Với các "hít"- Hai vì sao lạc - Trăm mến ngàn thương - Anh biết em đi chẳng trở về - những bài hát trong số những bài đã làm nên tên tuổi TV
OK anh sẽ lấy thêm 1 CD Tuấn Vũ , an dâng bận bịu với thanh lý thanh đồ nên chưa kịp đọc hehe :mrgreen:[/quote] Chắc bác C muốn nói tới anbum này - em có đủ bộ nhạc yêu cầu của TV do LV thu âm [/quote] Mà CD chú ném vạ vật mặt xuống thảm thế kia làm tao thương con 11S2 để cho chú quá.[/quote] Nó giờ là tôi tớ của em - bác thương thì mang lễ vật sang mà rước về :lol:
Nói đến Tuấn vũ anh thích nhất "16 tuyệt phẩm song ca" anh đòi đổi CD gốc lão hải đòi 2tr mình chạy mất, nói về thành công và hay nhất đến giờ phút nay thằng cha này hắn chỉ hát trên Bộ Temptation+ CDT 36s goldmund+ DAC minesis 27.4 mono + pre Minesis 22S goldmund+ SA reference mono plinius, dây ordin toàn tập là thấy hay nhất, còn loại khác thì chắc chỉ để ngó tí cho vui, để hay được chắc khó lắm, và thêm nữa hôm đấy Hải hỏi "thế nào em" mình bảo "hay đấy, nhưng độ truyền cảm mới chạm ngưỡng 60% bộ của em" tại vì chú chưa nghe nên ko thể tưởng tượng được. Nó thanh thoát và bay bổng, nó mềm dẻo nhưng mạch lạc, nó nhanh nhưng ko lẫn, nó lồi nhưng ko phô, nó trong nhưng ko lạnh, nó thật đến mức ko thể nghĩ nghe loa dàn mà đạt được đến thế, nó khiến ta đang làm gì đó phải quay lại để đắm chìm vào đó, tiếng nhạc cụ thì hớp hồn (cái này CD hải ngoại đã làm hỏng cái suy nghĩ bấy lâu của mình) tiếng ca sỹ rất có hồn. Còn nghe thấy hay chỉ là chuyện quá bình thường chú hiểu ko :lol: Cái này giống như hay nói với cu Đạt "nghe Vũ Khanh hay nhất là nghe qua Iphone"
Cùng lắm là sẽ cưới nũa em, rước nàng về, từ mông trở xuống chân là ok , từ bụng tới đầu rước sau cũng đc. cần khúc dưới là chiến đấu tốt rồi các bác nhẩy?