Em này thì có rồi, Còn gọi là bình thì có rồi, gờ còn thiếu sâm nhật bản và rượu làng Quảng nữa thôi à.
Chú nói thế nào. Bọn anh cũng đều đi làm cả chứ có đi chơi lêu lổng đâu. Thế mà cũng ko tạm hài lòng nói gì đến thỏa mãn. Dính vào món này thật đau đầu.
Mỗi người có một đam mê,mà khi đã thực sự đam mê món nào chẳng đau đầu vì món đấy chú Đạt nhỉ? Hai hôm nay chú lại bận việc gì mà không thấy rồi?
Ah đây rồi, tạ ơn bác 1 chầu bia ghẹ. Bác cho e xin lại tấm giấy nhé, vui lòng chuyển về cho e theo địa chỉ dưới chữ ký. Đa tạ
Hôm nay em kiếm được em bookself còi mời bác trưởng đúng lúc bác ấy bận tuy nhiên trong quá trình setup lại phòng còi thừa hết tiêu tán âm. Đồ ko dùng gồm có (các bác ủng hộ để em sang vasannguyen đóng dôi chân ) - 4 cột chân voi (2 cột 33; 2 cột 34) công dụng: tiêu âm trầm và tán trung cao. Vị trí: góc phòng - 3 tán âm 350*1200mm công dụng : tán âm, vị trí : đặt sau dàn máy - 5 tán âm và chống phản xạ âm 600*1200mm công dụng: như tên gọi; vị trí: sau lưng và 2 tường bên * tình trạng: ngon lành cành đào * nguòn gốc: alantic các bác nhà mình ai có nhu cầu soi shop đấy chia đôi giá ra xuống em bê (bê tất nhé, còn lẻ thì các bác họp nhau lại bê tất cho em). Em chính thức hạ cấp từ loa to xuống loa bé cho ép phê. :lol: Các bac ai có nhu cầu cứ liên hệ. Ngâm cứu là các em nó dễ đi sang tp hoa phượng đỏ lắm đấy ạ. :mrgreen: @cụ Tệ: cụ yên tâm em nhặt được giấy là đi đòi bia ghẹ ngay, gớm các cụ nhà em khen bia ghẹ đồ sơn ngon lắm mà chưa được thử :lol:
Em gạch toàn bộ lô hàng trên nhé. Kiểu này chắc tháng sau em mới lại nhà bác Thành uống nước chè được
Gạch thế này ko máu lẮm, chú tính xong sang shop vanấnnnguyen gạch cho anh 2 cái chân đế cột Cho dyn special c1 nhá
Chiều nay mới đổ bê tông lút dược mấy cái ổ cắm của cục Bs anh ạ. Còn cả cái thân và mặt trước nữa. "bao giờ cho đến ngày mai" đây
Topic nhà ta dạo này như shop ấy nhể. Tháng 7 mua vào như mưa, tháng 8 xả lũ, ko biết vùng nào thuộc diện ưu tiên 1 đây
Bây giờ lấy gì mà thưởng thức chứ CD này mà để Turn hay DC 1-T cũng đươc đấy Lúc sáng anh vừa thấy chú bảo cái gì mà làm cho em turn tủi thân khóc rưng rức kia mà.Lúc đó bận quá nên không nói chuyện với anh em được nên chưa hiểu rõ ngọn ngành.