Bác hongcong nay giải tán tiêu âm basstrap và biến áp. Em mới bê được em này còn món cồng kềnh tối nhờ bác sơn mang xe xuống chở.
Riêng cái tấm mặt trước là ổn rồi, chú show quả nội thất cho nó đáng với sức mấy hôm nay đi đổ bê tông khec khéc
Cảm ơn các bác đã lên nhà mua ủng hộ em để em mua chân loa cho em C1 yêu quý của mìnb. Buổi nghe chưa đánh giá hết chất em nó vì còn thiéu cái chân mong rằng khi có đủ chân em nó sẽ hót hay hơn.
Cái quan trọng nhất của buổi hôm nay đó chính là toàn bộ basstrap à tiêu tán âm đã được trinhtuandat và hùng máu nhận hết và đây cũng là lần thanh lý nội bộ theo kiểu "lọt sàng xuống nia" nhanh nhất. Mình lại có xiền sang nhà vaanannguyen đặt chân rồi. May mà cũng cố bật được 2 bài quang Dũng hát phục vụ bác phó tạm gọi là nhạc vàng- hic cái cd "và..." đấy mình sắm từ thời dưới tầng 1 may mà giữ lại
Mình đúng là người ko biết giữ gìn, để lăn lóc thấy nó bình thường mà thấy chú post lên sang quá, ko bíet là góc chụp hay bản thân nó vậy nhỉ. Ec mà khi mua mình nghiên ngâm mãi đấy chứ
Dạo này nhà ta nguồn nghiếc dây nhợ ác quá, khi online là cùng online nên đề nghị các member liên tục F5 để cập nhật thông tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi
Anh à nói o phải khoe nghe dc6t,mà em cứ tưởng như đang nghe dc10t đấy chứ.thế thì để lại cho anh làm sao được
GẠCH LỌT SÀNG XUỐNG NIA NHƯ VẬY LỌT NIA PHẢI SẢY LÊN SÀNG, MAI MANG XUỐNG CHO ANH ĐỂ ANH CHO PLANT RA ĐỒ SƠN ĂN GHẸ :lol:
Chú nói thế này đêm nay chân cầu vượt lại thấy dc10t chán phéo. Sáng mai thành cầu lại lõ mấy phát vì có người lấy đầu húc vào đấy