Hoi audio TH nha ta hom qua có ai đi xem chọi trâu khong ạ? Em đi xem moi ve tối qua, ở lại HP 1 đêm nhớ chú Phát quá mà ko giám vào thăm chú ấy. Buổi tôi AE ngoài đo đưa đi hát, phải công nhận phòng hát ở đó rất ok các bác ạ, hệ thông loa to bass 50, các loa khác cung rất nhiều, Nói đên xủ lý phòng cũng rất chuyên nghiêp. Tóm lại ở TH ta chua có phòng hát chuẩn và chuyên nghiệp nhu thế. Các cụ ta nói cấm có sai, đi 1 ngay đàng học 1 sàng khôn.
Chú nói có lý đấy!Đề nghị bác Trưởng,bác Phó tổ chức để anh em xuống Quảng Giao chúc mừng cho nó thêm phần mặn mà chú Đạt nhỉ?
Chú thì đi xem chọi trâu,nghe hát còn anh ở nhà thì trọi với bộ âm thanh mãi mà vẫn chưa ổn nhưng hay hơn cả chọi trâu...
Nhiệt liệt chào đón " Topic Giao lưu audiophile Thanh Hóa" lên 200 trang để đánh dấu sự kiện này đề nghị ae 10h trưa nay có mặt tại nhà bác Trưởng bàn vụ xuống Quảng Giao.
Trả lại tên cho em. He he Tên của em nó là thế này bác bác ạ. Hay hơn tiếng trầm đã cải thiện nhiều lắm ạ
Anh cũng thấy vắng chú nó cứ làm sao ấy.Như vậy là đã hai lần anh em keng mà thiếu mất ly của chú rồi.Hy vọng lần keng tới không vắng ly của chú.
OK em đi từ sáng sơm ko biết, vả lại ko về được. @Phươngtannoy: Chú Post ảnh cái vận đơn cho anh và anh em ở ngoải biết đỡ sốt ruột nhé
Tiec qua hnay ae di rat vui, ma vang chu CÔNG, nghe nói chú Cg đã thay hết 1 số cán bộ cấp dưới rôi hả, vì nó ko đảm nhiệm đc việc kiểm soát âm thanh, Nay hình như chú chuyển sang loa phóng thanh rồi phảp ko? nhìn cái miệng loa màu xanh to như cái loa của ông trưởng thôn ở bên cạnh nhà mình ấy, mỗi khi ôg ấy đưa tin nghe chói hết cả tai, ko biết cái loa nhà chú Công nghe có bị chói k nhỉ?.
Hôm nay ai chụp ảnh vây? Bác Sơn thì trâm ngâm, bác trưởng thì ngáp....Sao có mấy kiểu ae ta leng keng cụng cốc lúc đó ko chụp, đề nghị thay nhà nhiếp ảnh.
Màu đỏ: hãy nhìn chứ đừng nghe hơi ngồi chõ. Có một lúc nào đây anh đến nhà Phưopng hay Đạt thì hiểu thế nào là cấp dưới cấp trên :twisted: Màu xanh: thế nào là ko kiểm soát???? Cái này bây giờ ko nên nói , ko thích thì thay thôi anh Các dòng còn lại: Em ko thích nói mà thich bác bố trí lúc nào nghe và phát biểu, em đang đau bụng và rất bực mình đấy :evil: ực ực