Câu này ngày xưa khi bạn cũ gặp nhau thấy thay đổi và khác nhiều quá (thay đổi theo chiều hướng tăng tiến), đối thủ cạnh tranh khi gặp nhau mới ngửa người ra vì nó đã thay đổi mạnh mẽ quá (chiều hướng đi lên) thì hay sử dụng câu này "Sĩ biệt tam nhật". Chú mới có một ngày đã thay đổi mạnh mẽ với chiều hướng đi lên như vậy ko phải là nhất nhật à :roll: Nguyên cả câu: "Sĩ biệt tam nhật, tiện đương quát mục tương đãi" tạm dịch: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi. Nhưng khi sử dụng 1 vế thì nghĩa khác tí :lol: : kẻ sĩ 3 ngày ko gặp khi gặp có thể đã tiến bộ khác trước rất nhiều :evil:
Trưa nay chú vứt em Turn ra ngoài hè thì Dyn SP25 còn kinh hơn, để trong goc làm em nó vẫn còn tí khó chịu vì ko có đường cho em nó đi đấy. :lol:
Anh Hùng đang để phòng cho con nó học bài, phòng còn là phòng trả bài cho cô giáo nữa nên đừng xui anh ấy đem về đấy mệt lắm Nguyê hiểm lắm thỉnh thoảng làm cái độp một phát ko biết đâu mà lần, nhắc lại nguyên xi câu nói của ảnh.
Nhưng Turn vẫn chưa muốn ra đi he he :lol: Bác định làm "yêu râu xanh" hay sao mà cứ nấp mãi trong bụi thế?
Ép dầu,ép mỡ,ai nỡ ép loa.. Chơi audio mà để cho người khác ép được mình thì chỉ có nước bán nhà.......
Đó là anh nhẩy vào làm vài câu rồi thoát ra luôn chứ nấp bụi rậm với yêu râu xanh gì...?Nguy hiểm lắm...
Nhảy vào làm vài câu rồi cúp ... chạy mất khec khec, bác dạo này ngày bán thuôc tối dạy con học hay sao mà im hơi lặng tiếng bận bịu thế, nói vài câu ko chờ người ta nói lại buồn quá :evil: trinhtuandat đưa tũn ra ngoài hè chưa, đúng là so với Dỵn Turn thành tũn thật :lol: Bây giờ trên Phone của anh chú có tên là Đạt cu Tũn rồi ko bờ rét tí ge ti giếc gì nữa hết
Hôm còn loa dàn bác Hùng chơi trò: Từ trên giường nhảy xuống đất lục đục cả đêm, nay ko chơi audio là nằm im thin thít như thịt nấu đông vậy
ơ thế hôm nọ chú nhắn cho anh là đem BS về là cục PS cho vào xó là đòn gió để anh forward tin nhắn cho AD à, chết chết :?
Chú thêm 2 lần nữa là sẽ gióng sonttme bên Dyn fan thôi, bị thẻ vàng band nick 2 tháng rồi giờ người ta dùng hình ảnh ko ai dùng chữ giống chú mày cả
Chất âm rất nhẹ nhàng sâu lắng,bass vừa phải mềm mại xuống sâu,trung nhẹ nhàng,ấm áp,téep rất mượt mà bay bổng. Hay!Rất hay!Đúng là chất âm lâu nay mình đi tìm,đúng là bé nhưng bé hạt tiêu. Chúc mừng chú Đạt đã phối ghép thành công!Chúc mừng chú!