Nó chạy nhanh quá vào định post cái ko may bấm vào back nó chạy ngưoic về trang cũ bám ko kịp. Đang bấm post bài mà phải giữ nó ko nó chạy trên vnav cứ như vẠn động viên điền kinh thế này thì tay nào giữ kịp chứ
Chắc thế anh cũng hơi lăn tăn. Nếu dùng 4s cành cạch bật 3g chờ load xong pha nước uống vài chén vào xem thì lên được một nửa, thật thư thái. Thằng này nó dựng bấm vào forum cái chưa kịp nhấc tay ra đã chạm ngay vào mấy link của trang web rồi. Chán thế, bây giờ làm sao cho nó thư thái như ngày xưa được nhỉ?? :evil:
Chắc do 3G cành cạch. Nguyên cái động tác kích hoạt bật tắt 3G, wifi cũng uống hết 2 ấm trà xanh. Đi đường chớ có dại mà dùng map của ip5 kẻo lại đang đi trên cầu nó lại yêu cầu rẽ trái và đi xuống thì hết đường. Đúng là thảm hoạ. Hô hô hô
Anh cũng kinh cái vụ này lắm à nha.Nhất là đang đi đến gần cầu Quán nam mà em nó lại chỉ bảo rẽ trái thì hỏng nhỉ.Kinh lắm. Nhưng tuy thế cũng vẫn thích em nó đấy chú Đạt ạ.Ra đến HN em nó chỉ đường chạy vòng quanh chơi.
Từ hôm qua đến giờ vọc IOS6 trên IP5 thì cảm nhận chung là: ĐƯỢC - Nghĩ về 4s còn hãi hùng vì hùng hục và đô vật quá, OS6 em nó nhẹ nhàng thanh thoát, lướt web nhu bay, phiêu lắm :lol: Thế cho nên mới nói: IP2G: Mầm; 3g: chồi; 3Gs: hoa súng; 4: x teen; 4s: cành cạch và 5: Hero :lol:
Chúc mừng bác Công có đồ mới đẹp quá. Tâm trạng hồi hộp súc động của bác giống hệt thời em dùng ip3g lock. Hố hố hố
Apple biết dc chú Công quảng cáo hoành tráng thế này thì hãng sẽ khuyến mại thêm cho chú một chiếc ip5 nữa đấy!
Nói về IP thì anh chơi và vọc có thể nói là rất sâu vào tất cả các đời của IP ngoại trừ em cành cạch 4s (như anh em thì thấy đẹp em thì thấy nó oẳn tà là vằn gớm chết). Còn khái niệm Lock với IP và ỊP world OS6 là chuyện khác nhau lắm cu à, chơi IP việc phần mềm ra lỗi là việc như việc lấy ráy tai vậy. Bản của anh dùng OS 6 cháy JB J biếc gì hết. App nào mà khoái thì dùng thẻ tín dụng mua có bản quyền sài mướt rượt.
hãy chơi và cảm nhận, hôm qua mới có bác Thành và chú Phương cùng nhấn Setting thôi thì đã ngẩn ra rồi, chip A6 xử lý cho 4G cơ mà nên 3G giống như hắt xì hơi vậy
Cả lò gạch mới ném có 4 viên. Theo em được biết Body của em 5 dễ sây sước lắm. Các bác ném nhẹ thôi ạ lỡ tay mà ném vào trung tâm đầu não nó loạn lên bác chủ lại khổ. Lúc đó lại thành khổ chủ mệt lắm.
Em màu trắng của anh sao ko thấy xước nhỉ, cũng mong thấy xước để spam nhưng ko có lạ quá, rồi cả lỗi bàn phím ảo, lỗi wifi nữa chứ. Máy mình up OS chuẩn ko đụng chạm 3 cái loại bạc má lăng nhăng JB hay Cydia nên ổn lắm :lol:
Dùng ip5 chỉ cần vào setting rồi thoát ra rồi lại vào nhìn thấy nó chạy như ma đuổi cũng đủ phê rồi. Mua và Cài thêm ứng mất tiền làm gì cho tốn. Khéc khéc
Câu này của anh ko phải là ném đá nữa mà nó ko khác gì cách tra tấn dã man thời trung cổ "ném đá cho đến chết"
Thôi bán máy cho anh, anh ko cần gì chỉ cần chú xóa hết đi coppy Tom và Jerry đầy 64Gb cho anh là được :lol:
Bác hongcong thì điều kiện rồi. Nhưng đâu phải nói mua là người ta bán cho đâu. Có người đi mua mà đến phải ngon ngọt, nịnh nọt khen hay khen đẹp nó còn chưa bán cho nữa là. Máy bác có dùng được Siri ko nhỉ. Máy em cũng ko dùng được đúng là đồ cành cạch.