Được các bác tư vấn rất cụ thể và chính xác, hôm nay em đã mua được một cặp loa ưng ý với giá thành kinh tế như dự định là 2 triệu 8. Bác chủ bán hàng trên phố LH như các bác tư vấn, rất nhiệt tình. Bác ấy nói: người mới bắt đầu mua đồ âm thanh mà chọn đôi loa này thì đó là sự lựa chọn tối ưu! Em nghe mà vui, cũng may có các bác tư vấn kịp thời và cụ thể. Bác chủ còn phân tích về đôi loa này chi tiết, em chỉ nghe câu được câu mất, đại loại như: "...Khúc dạo đầu không lung linh, chi tiết sắc sảo như mấy loa kia, như cả một khúc dạo đầu này khi thể hiện rất đi vào lòng người, nghe thật mềm mại. Tiếng bass tròn gọn, nhanh nhưng ko khô. Tung âm và treble nghe rất hài hòa, được hòa lẫn vào nhau một cách tinh tế. Khi nghe ca sĩ Thanh Lam thể hiện xong, cảm nhận được sự day dứt trong từng lời ca của ca khúc, quả thực ca sỹ đã truyền cảm xúc cho người nghe (có thể cảm xúc này ngoài đời với Thanh Lam, một diva với rất nhiều ..., nhưng ca khúc này đã thể hiện được điều đó).... ". Bác chủ còn nói nhiều nữa, em nghe nhưng chẳng thể nhớ nổi vì không thể hiểu nổi, tuy nhiên em vẫn cứ vui vẻ và liên tục gật đầu vì sợ bác chủ chê ...!!!
Em nghĩ?Với thời gian và kinh nghiệm chơi audio của Bác Phong mà để Bác bán hàng tư vấn rồi gật đầu lấy vội k sợ Bác ấy chê thì vô lý quá.Chắc hẵn Bác mua đc đôi loa tốt mà giá lại rẻ nên mới như vậy.Chúc mừng Bác đã có cặp loa ưng ý!
:evil: Người ta hay nói "chửi cha..." Bác gặp phải đúng ông chủ bán hàng hạng cực gà vì ông lấy nguyên lời của em trước đây khi review về k2s5500 (vì thời đó em đang gọi là trứng nước ra gặp bác ở nhà bác Dũng cho nghe cái đĩa test của bác cứ há hốc cả mồm ra) :lol: Mai bác vào lại chỗ này: viewtopic.php?p=931123 rồi bảo ông bán hàng là : sao ông lừa tôi được, ông nhại giọng thằng này phải ko? Văn phong hongcongdh có gà nhưng vẫn thế thưa thày. [/quote] Loa 2,8tr mà nghe review như 5500 bác lãi to rồi, có nhắm mắt vứt ra đường vẫn kéo tạm vào lòng vài K. Chúc mừng bác vì khả năng mày mò mua đồ rẻ và mày mò search user controlpanel. Thày giáo mà chất mô phạm vẫn thế :cry:
Tặng thày nhân dịp thày kiếm được đồ cực ngon bổ và cực rẻ: Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, Cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mích, Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cư trần lạc đạo phú Nói thế thôi hay rồi lại ko hay, cảnh đời đến mức sư tổ lạt ma giảng đạo sắc sắc không không cho học trò xong. Học trò của thày đứng dậy tung hô "pháp thuật của thày đã đặng thành chính quả quả thật đã vượt qua ngưỡng phật pháp vô biên". Sư tổ lạt ma đỏ mặt chỉ tủm tỉm cười Đấy thày thấy ko? Sắc sắc ko ko là vậy đấy thày. Mong thày đọc và ngâm nga nhá. Dẫu sao em cũng nói ít đang cố gắng học các thày đi trước đạo đấy mà khó quá vì đến sư tổ còn ko qua nổi thất tình nhục dục thày nhể :mrgreen: vì thế thày post bài thì em cũng ko thấy gì khó hỉu
Anh em chơi audio vẫn hay rỉ tai nhau chơi lâu thành kiếm tí. Bác hongcong nay mở Shop Audio ở phố Lê Hoàn à. Hê hê
@ dxpthvn: trong bài em tặng thày ở trên em mạn dịch và loăng quăng đôi điều về cuộc chơi audio và ngẫm đạo loăng quăng khác mà câu em khoái nhất: Gia trung hữu bảo hưu tầm bích Nghĩa là: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Audio: Thày thế là ổn rồi, kiếm được em loa đúng ý nguyện đem về thật hợp lý. Bây giờ chỉ lo dùng kiến thức đèn sách đi ai roai nữa là xong phần đồ đánh cần gì phải lẶn lội lọ mọ như tụi em, phải chăng đó cũng là đỉnh cao nhất được xem là đạo của thú chơi này. Phật pháp giảng rằng: Gia trung hữu bảo hưu tầm mích. Trong nhà có sẵn hòn ngọc quí, đừng đi tìm kiếm ở đâu xa. Nơi mỗi người chúng ta đều có tâm sáng suốt, đó là Tánh giác. Tánh giác có sẵn nơi mọi người, giống như hòn ngọc minh châu có sẵn ở trong nhà mình, chúng ta phải tự nhận ra đừng chạy tìm kiếm ở đâu. Câu này dạy chúng ta phải quay lại mình, đừng tìm bên ngoài, vì Phật ở ngay trong nhà. Và em luận rằng: câu trên tát toét mỏ câu : " Ngọc bất trác bất thành khí" và "nhân chi sơ tính bản thiện" thày nhể. Thày thông cảm đng đi sưu tâm về món này ngẫm luận dịch lung tung phèng gặp topic nhà mình phang vài câu đỡ buồn. Nam mo a di thich ca mau ni phat: thật là quấy quả đạo hữu nào ghé ngang tệ xá mà thấy vướng mắt vì những lời trên thì cũng từ bi hỉ xả đại xá cho bằng hữu. Vì đệ tử đang trên con đường học hành chưa đến nên có phần nào sai sót. Nếu bề trên có thấy cũng rộng lòng soi xét bảo ban vuốt ve che chở chớ chê trách người trần mắt thịt A di đà phật .
Anh Vinh này cuối cùng cũng đã tìm đc đôi loa ưng ý. mấy hôm cứ hỏi em mua đôi es90, dòng loa home thích hợp xem phim và nghe nhạc tiết tấu nhanh mà gu anh ấy nghe nhạc vàng em ngại chẳng muốn bán, lại vì là bạn a Đạt nữa. mấy lần em bảo dẫn qua a Thành xem loa thì lại ngại ko qua. biết là thế nào anh ý gặp anh Thành sẽ có đc cặp loa ưng ý mà
Thằng em lúc chiều tuy nhỏ tuổi nhưng phong thái đĩnh đạc và khoáng đạt như người từng trải chú Đạt ạ.Có những người tuy mới gặp nhưng đã để lại ấn tượng đẹp.[/quote] Yes. Nó làm cán bộ mà bác. He he[/quote] ---------///-------------------------- Chà chà,hèn gì mà nó toát ra tố chất của người tầng lớp trên em ạ.Thằng em này chắc chắn càng ngày càng vượng cho mà xem. @Chú Công: Anh xin bái phục sự hiểu biết của chú và những gì chú đã nói và viểt ở trên. ........ :lol: ....
Lúc nào cũng thích chơi chỉ mỗi tội ít xèng,thôi thì mèo nhỏ bắt chuột nhỏ,tội gì mà phải cai. Giống như là hút thuốc lá hết tiền ta chuyển sang hút thuốc lào,chả việc gì mà phải bỏ cả.Đang nghiện mà cai đột ngột có khi lại sinh bệnh ra ấy chứ.
[/quote] Làm luôn đi chứ còn sao nhỉ gì nữa?[/quote] Làm ở đâu hả bác ? Hình như cả thế giới mới ra lò một con ( lại hình như là do một công ty chuyên độ mobil làm)và em này - lại hình như là đang nằm trong giỏ xách vợ của Beckam thì phải và thêm một hình như nữa là con Alo này có thể đổi ngang 2 chiếc loa này