Sao củ treble của anh ko có seri trùng với hãng nhỉ hay chỉ lên đến Esotar thì Driver tweeter trùng nhau à :idea:
Gớm mình đang nghĩ SVA1800 làm gì đến mức chú phải chê là như thế nhỉ, Bác nói thế là không đúng rồi - mỗi đẳng cấp thì phải có một phong độ khác nhau - đơn giản như bác có con Nokia 12 thì nó chỉ cần pin khỏe sóng khỏe , alo và sms nhưng trên tay bác là ip 5 nâng cấp 6.0 thì phải chạm một phát là lướt " như ăn cướp" đúng không nào :lol:
Thế mới gọi là đang nghĩ thế, ko so sánh vì anh ko đủ trình độ so sánh Mà lướt như ăn cướp là trêu cu Đ thôi, với anh là đệ trung thành của Game thì cái loại này nó chậm còn hơn rùa
Chú Phương đổi được đầu philip về nghe thấy bảo hay lắm mà không rờ viu gì lên cho anh em biết chất âm hay hơn đầu cũ như thế nào cả nhể?
Cao to đen hôi mồ hôi dầu, ăn ít nói nhiều, nói thì quang quác, chỉ được cái to xác ăn no vác nặng - thêm tính cục cằn :twisted: . Bác ko cần nói cứ để em làm cục đá về Philip tựt của cu Phương cho cậu ấy đêm nay ngủ ko được :lol:
Gớm mình đang nghĩ SVA1800 làm gì đến mức chú phải chê là như thế nhỉ, hay mình đang nghĩ sai ko biết? :roll: Ec hay Nakamichi cao to đen hôi mồ hôi dầu Nhật bủn nhỉ :roll:[/quote] Em đồ rằng chính là nó - thực tế lâu nay Tanoy giống như mũ ni anh ạ [/quote] Chưa đủ tầm chơi đến loại này đâu bác ơi. Đang còn lâu lắm.[/quote] Loại gì chú ?
Chắc vẫn phải chung thủy với người tình trăm năm thôi. Có điều bài hát hay nhưng thằng cha này hát dở quá.
Ko nói đến giao hưởng vì mình chưa biết nghe và ko biết thế nào là hoành tráng. Nhưng nghe Jazz thì Dyn oánh cũng mê lắm bác ạ.
Quay trở về thực tế. Do ăn rau má nhiều nên Nhạc sỹ Thanh Hóa nhà mình viết mấy ca khúc cho đội ko ăn rau má hát rõ hay :evil:
Đi cắt tóc nhuộm đầu về nhà Bác Trưởng uống trà lúc về làm 2 chú hết 50 ngìn đợi bác Phó về mai ăn thịt chó cuối tháng.
Chiều nay lại nhà Cu Phương nghe Cdp Philip mới ạ. Các bác thông cảm em gọi lài cu Phương vì cháu nó có giọng Teen ạ. Khéc khéc :lol: