@ Bác hongcongdh! - Lưỡng cực có thể hiểu là hai phạm trù đối lập, tương phản cùng tồn tại thống nhất trong một đối tượng, một trạng thái? Nếu hiểu theo nghĩa này thì tất cả chúng ta đều đang nghe theo phong cách "lưỡng cực" đấy! Đó là sự thống nhất, hay là sự dung hòa tương đối giữa các lựa chọn. Chẳng phải nhiều bác vẫn tốn bao công sức, thời gian... để đi tìm một hệ thống đều ba giải đấy sao; đó chẳng phải là sự thống nhất, dung hòa? Và cho dù bản thân bác không muốn nghe theo kiểu "lưỡng cực" thì bản thân bác muốn nghe cũng phải sử dụng lưỡng cực trong hệ thống đấy, chỉ khi các lưỡng cực trong hệ thống tương tác với nhau bác mới có thể nghe được! - Nhờ bác phân tích cụ thể thêm về nhận định của bác: sự trái ngược nhau hoàn toàn chất âm của hai trường phái JBL và B&W?
- Mỗi nhận định đều mang tính cá nhân. Câu trên để trả lời tiếp cho câu dưới: - Tôi ko ăn lương của bác để bác nhờ vả rồi hôm sau bác lại đi lấy những từ đó pha tiếng, chế biến lại. Bác là thày giáo ko biết thì hỏi đồng nghiệp hoặc học sinh của bác ấy, với cá nhân tôi mong bác đừng hỏi lung tung vừa ko thu được kết quả mà lại ko hay.
Bản thân tôi trước đây cực kỳ tôn trọng và quý mến bác. Bản thân bác cũng nhận thấy khi tôi ngồi nói chuyện cùng bác và bác xuống nhà, kể cả hôm trước tôi vẫn nói với Anhdung là tai nghe của bác tốt. Sau vụ bác vác bài tôi nhải lại cho loa 2,5k của thìthưa bác: xin lỗi chứ tôi ko bao giờ có thể ngồi với người mà suốt ngày ngồi bàn giấy thủ lăm lăm con dao găm chờ bạn bè quay lưng hoặc hở ra đâm một nhát đâu ạ.
Em thấy cứ như bác là ok nhất $ lúc nào cũng rủng rỉnh mục tiêu luôn chọn vị trí gần tầm bắn nhất. Gặp mồi đi vào tâm điểm là bóp cò luôn. Rất chính xác hiệu quả và thực tế. Ngắm các đối tượng bên kia đại dương dễ bắn cò sang vạc lắm :lol:
Anh rót cho khéo nhé,kẻo lầm vào nhà tôi.Nhà tôi ở cuối chân đồi,có giàn thiên lý,có người tôi thương. Khổ thân chú Công,đến hôm nay chắc chưa được khỏe hẳn mà như bị ong bắp cày chích. :lol:
Nhưng loa mới loại này ko sx nữa thì phải Có thấy shop nào bán loa mới đâu Em lấy loa B&W Silver Signature này gấu hơn 805s
Cặp này trông cứ thế nào ấy bác thành ạ. Mà bác cũng khôn lắm cơ ngắm loa đời cao nhất nhưng phải là hàng 2nd. :lol:
Loa đời cao nhưng phải là 2nd Tìm khó đấy chứ , loại này hễ có là ra đi nhanh lắm, nên phải rình . Loa này B&W Silver Signature nhìn kỹ mới thấy đẹp , dòng hi end đó . Giá xuất xưởng nghe nói 8000$
Chỉ cần bóp cò là xong. He he ko biết B&w siler Signature và Dynaudio C1 Signature chất âm có khác nhau ko nhĩ. :lol:
Bác phó cả ngày hôm nay đi đâu mà ĐT ngoài vùng phủ chăn vậy :roll: . Đôi loa còi của em đã lên kệ ngồi rồi Bác phó à . Còn đợi cái em công xuất nữa là nói hót thôi, ko biết nói hót thế nào mà trong người đã nóng lên 40•c :lol: .
Quan trọng gì còi hay ko vấn đề là đôi loa mình ưng ý. Hơn nữa đây cũng là đôi loa nhiều người tìm kiếm đặc biệt đôi này còn nguyên thùng và sách vở.
Chúc mừng bác Ngọc. Loa rất đẹp ạ loa của em mua ko đc đẹp lắm nhưng nghe thì phê như con tê tê . Tí e post ảnh sau. Mưa bão mạng chán quá
Mưa bão thế này mà chú Ngọc với chú Duy có đồ mới về đến nhà an toàn chắc là sướng lắm.Tối nay khác nào đêm tân hôn.
Đôi loa còi cọc của em đây ạ. ko hẹn mà ngồi cùng xe với loa nhà bác Ngọc suốt chặng đường mưa bão từ nam ra bắc :lol: