Đúng vậy em cũng vui lây và mừng cho anh Ngọc.Hôm vừa rồi hắn bế tắc ở khâu phòng nghe ngồi đần thối nhìn mà thương
Loa của chú Ngọc về thật rồi hả Bác Thành? Loa đẹp lắm hả? Đã mang về nhà chú Ngọc chưa?Lúc nào đi nghe gọi em với nhé,mưa cũng phải đi. Chắc là hay lắm đâyyyy
Vắng đâu mà vắng,vắng có mỗi mình chú thôi! Son0981,hoàngquanaudio,ngoc8989,anhhdung đang ở đây cả mà. Nghe nhạc trời mưa hay đáo để chú ạ.
Mưa gió thế này bác Ngọc ngồi nghe nhạc vàng thì hết thuốc rồi Chúc mừng bác có loa mới nhé, hôm nào cho em nghe với. À mà loa gì đấy bác.
Chào toàn thể anh em Audio Thanh Hóa. Đây là đôi loa của bác có đôi chân trong ảnh. Em đưa lên đây dể các bác đc chiêm ngưỡng cái đẹp của đôi loa.
Chiều nay mưa to gió lớn là thế,nhưng chỉ cần alo một phát là son0981,hoangquan và thangaudio đã có mặt ngay để cùng với anh và ngoc8989 nghe thử đôi loa mới của ngoc.Niềm đam mê đã vượt qua ngại ngùng mưa gió,rất đáng khâm phục. Nghe thử ở nhà anh với CD S10/2 và ACC 305 thì thấy rất ổn rồi,còn kết quả khi bỏ vào phòng nghe của ngoc8989 thế nào thì phải chờ ngoc thông báo.Tối nay vì trời mưa quá to,chứ nếu không thì.....
Bác HoangQuanAudio cẩn thận đừng sờ vào hiện vật nhé, loa bác Ngọc dùng để cạo râu được đấy . Sờ vào đứt tay với (cạnh loa) bác Ngọc ngay :lol: Loa của em giống loa của bác Ngọc có mỗi cái loa bass
Năm ngoái mình cũng đã từng nghe 4425, nhưng lúc đó là đánh với amp bán dẫn,nghe cũng được.Chắc giờ đánh với amp đèn sẽ phê hơn
Từ tối đến giờ ko thấy bác ngoc8989 đâu . Chắc đang say xưa với hàng mới . Chúc mừng bác có món đồ mới thật ưng ý .
4425 ngày xưa hình như bác sơn đã từng sở hửu thì phải[/quote] Năm ngoái mình cũng đã từng nghe 4425, nhưng lúc đó là đánh với amp bán dẫn,nghe cũng được.Chắc giờ đánh với amp đèn sẽ phê hơn[/quote] Mỗi dòng amply có ưu nhược điểm riêng. Vấn đề là ghép phải hợp bác ạ
Công nhận tay HoangQuân này chuyên ném đá cuộc họp . Đưa ngay chân bác ngọc8989 để giới thiệu loa mới .
He he Sory các Bác . Em vừa cho đôi loa nó nghĩ vì nó ko cho em xuống :lol: , theo tai trâu của em thì kết quả là tạm đc :wink: . để hôm nào trời quang mây tan em mời tất cả Anh Em trong hội đến nhà em để phán quyết Ạ :roll: !
Nghe chú nói như vậy là anh em mừng rồi,vì cứ sợ khi bỏ vào phòng nghe của chú nó lại vẫn dội ầm ầm như đôi 4411 thì chán.Anh thích nhất cái câu (Em vừa cho đôi loa nó nghĩ vì nó ko cho em xuống ).
chúc mừng bác ngọc loa đã cập bến an toàn . Thấy bác tóc dài la chị thơ mà thấy sợ giá đô với giá xăng quá . thế có ổn ko hả bác
bác phương tôvit đưa đôi chân loa nào mà đẹp kinh sợ . chân thì bé mà đỡ đôi loa 4425 đấy liệu có vững ko hả các bác hìhì :lol: