Đích thân bác Long mộc thi công nên nhanh chuẩn và đẹp ko lề mề như ồng em bác ạ. Làm cho A Hải và Bác Quân.
Đẹp và chuẩn quá.Kiểu này lại phải đóng thêm mấy cái là cái chắc rồi chú Long ạ.Đừng vứt số đo kích thước vội nhé.
Đóng giường đóng tủ ai đóng thớt bao giờ. Cụ oder toàn hàng ngược đời thế này qua mùa quýt chắc gì đã xong. Ra chợ phường làm cái bằng gỗ nghiến về băm cho lành. Thới làm bằng gỗ công nghiệp mang về băm có ngày nát thớt. :lol:
Mafia ko chơi súng mà chuyển sang chơi dao ạ. Loại thớt này theo em phải làm bằng gỗ nguyên khối rộng 50cm sâu 60cm dày 12cm. Để dao, kiếm, lựu đạn đều ok hết.
Ô thế chứ cái mâm mà khuân với vác, kê với kích đến gần lòi cả ruột ra lại đã ra đi để cho em khác về rồi à chú.?
Em cho đi hết rồi anh ko thấy em nói ở trang trước à :evil: chuẩn bị nhờ bác đưa đi cho em ít nữa cho hết nghe ngóng loa với đài đau cả đầu :cry:
Bác Công mới nhận chức Chánh văn phòng Audiophile. Chuyên đưa đón chuyển nhượng đổi chác thiết bị. :lol:
Em cho đi hết rồi anh ko thấy em nói ở trang trước à :evil: chuẩn bị nhờ bác đưa đi cho em ít nữa cho hết nghe ngóng loa với đài đau cả đầu :cry:[/quote] :lol: Đau hết cả đầu--Đâu hết cả tiền. :lol:
:lol: Đau hết cả đầu--Đâu hết cả tiền. :lol:[/quote] Em áp dụng chính sách của anh Hùng củ sâm, khi nào máu nghe nhạc lên trên VNAV chém gió cho đỡ nhớ qua cơn là OK thoai :lol:
Điều ước nay đã thành sự thật.Chỉ mai kia thôi là sự thật đó đã nằm gọn trong phòng nghe của chú Ngọc. Thấy chú Hùng chúc mừng cái là chú Ngọc đổi avata ngay từ hôm qua rồi.
Có mấy chú ngồi đọc cái gì không tập trung để nghe nhạc nhỉ.Chứng tỏ âm thanh vẫn chưa thật sự thuyết phục hết tất cả mọi người.
Nghe không hay nên mấy chú này đang nghiên cứu xem tại sao phòng đẹp thế lại bày một mớ ống loằng ngoằng chẳng đâu vào đâu bác ạ :mrgreen: