Em kiểm tra rồi anh ạ tụ và ruột gan bên trong mới lắm. còn mắt thì cứ như thằng ăn cắp. tiện tay em chụp luôn ruột gan đây ạ
Các Cụ có câu "ba bẩy hai mốt" anh mong bộ này ngự tại nhà chú 21 tháng để anh em HOA THANH QUẾ được thường xuyên đến nghe cho đã :lol: .
Lang thang trên web vô tình em nhặt được đoạn clip hay, xin mời các Bác thưởng thức: Hitler còn phải điên nữa là... http://youtu.be/oQJW-P0Vwls
Ơi chú Bắc ơi! Lâu lắm với thấy chú vào thăm anh em trên này.Mà video clip chú đưa có xem được đâu nhưng chắc là thú vị lắm.
Cũng may em cdp này bị mỗi lỗi vặt ở cửa đĩa chứ không trả lại cho shop em cũng tiếc vì cdp này hợp với bộ dàn nhà em lắm. bộ dàn nhà em hơi mỏng tiếng, bass thiếu 1 chút, cdp này giày tiếng lại chi tiết nên bổ khuyết đc ạ. tạm thời thì đồ đánh của em sau hơn 1 tháng thay đổi thì đã tạm ổn ổn tí
Tiếp đây ạ. mời các cụ xem. vì bài hát này mà tác giả vào nhà đá ngồi. một ca khúc rất hay Anh là ai - Việt Khang
Xem xong các clip này mới thấy 1 điều rằng người dân ngày càng hiểu luật nắm vững luật và sẵn sàng đối thoại trược tiếp với người thi hành luật. Ngược lại CSGT của chúng ta ngày càng yếu kém về chuyên môn ko nắm vững luật và thậm chí còn mắc nhiều lỗi hơn cả người dân.
Úi trời, các bác đừng lạm bàn về chính trị trên diễn đàn nhé, Mod xóa mất thead thì anh em Thanh Hóa ko còn nơi để chém gió đâu . Qui chế đây ạ: viewtopic.php?f=6&t=7 Em lâu nay vẫn theo dõi các bác đấy ạ
Chém gió tý cho rôm topic chứ có gì quan trọng đâu chú Tuấn.Đến luật pháp nước Việt Nam đang còn nhiều khe hở nữa là... :lol:
Đây là những thông tin hết sức thú vị và rất bổ ích cho tất cả những người dân như anh em chúng ta. Nắm đúng luật, làm việc đúng luật, chơi đúng luật thì chẳng vi phạm gì cả ví dụ: đổi các thì mất 10% còn bán đứt thì mất 15% phải ko bác hungthuocbac. :lol: Ae ko bàn về chính trị và ko vi phạm gì bác nhé.
Chúc mừng bác có cdp đẹp và gấu. Bác Ngọc đã trở lại và lợi hại hơn xưa :lol: Có 1 bài viết rì viu em nó thế này:
Thể loại nhạc chữ tình dải cao lung linh mượt mà dịu dàng em ấp, trung âm tình cảm thướt tha, trầm sâu dập dịu như thế này nghe trên đầm đất Rockpork của cụ hongcong thì chỉ có nước ngất lên ngất xuống, nếu có tỉnh nó lại đầm cho một phát lại ngất tiếp, Như Quỳnh hát hay là rõ ràng rồi nhưng 1 bộ dàn hay thì mới thấy "cái lý" để Như Quỳnh đến giờ phút này vẫn được nhiều người yêu, mến, thương đến như vậy.
Thế là đủ bộ đồ nghề của chú Ngọc đã được về một chỗ.Chúc mừng chú.Kiểu này chắc không muốn ra khỏi phòng nghe rồi.