Với Như Quỳnh như thế này anh nghĩ nếu hát không hay vẫn đc nhiều người yêu,mến,thương đấy chú Đạt à :lol:
Sâm mà 2 cánh tay che phần dưới lại như avatar của bác Hùng mới là sâm xịn, sâm của chú đang là con nít để truồng ko biết xấu hổ bị ăn các loại tăng trọng nên to nhưng rỗng. Nên ko ăn thua :lol:
Bác ngọc ơi má gỗ em lam xong phần mộc rồi amly của bác về chưa Ảnh phần mộc đây bác xem phun pu màu đậm hay nhạt
Nói như chú Công.Sâm này đã to lại còn lõa lồ nhìn đã vậy lại còn khúm na khúm núm...không thể mê đc(chú nhìn kỹ phần dưới nhé) thì dù có Hàn cuốc chứ Hàn bừa đi nữa thì chất lượng cũng chẳng ăn thua đâu chú Đạt à :mrgreen:
Ăn chơi thế, thế là siêu mẫu đã xong. Bây giơ kiếm đồ cho em nó ở với mình lâu dài đi, trước mắt la tạm em plinius 9200 sau đó lên hiato, sang sa ref là end to start for dynaudio saphire
Hôm trước bass nó xòe loe trên cái chân ko zin kia, hôm nay nó chui tọt vào cái ống rơi đến tõm cái xuống đất, phê lém
Cụ có cái thùng bìa hộp xốp đến từ nước Pháp xa xôi sao ko thấy đề cập đến nhĩ mà hàng Pretige nữa chứ
Cái của anh đâu mà đề cập hàng còi signature edition sao lại special edition được. Vả lại mượn mà sao so với thùng bìa chính chủ
Kể ra thằng cu em nó tư vấn cũng chính xác đây chứ phải ko các cụ. :lol:[/quote] Thằng nào tư vấn cái gì thế chú ?
Bác Phó mới phát hiện ra điều thật bất ngờ.Khi nghe nhạc bằng Ampli đèn thì các bác phải để như thế này thì mới phát huy đc hết chất của đèn.Nghe quá hay.Chúc mừng bác Phó có phát minh mới!
Tối nay em lọ mọ kiếm được em rắn đuôi chuông được mang tiếng là cắn cái hết cứu cho đầu CD, em đem ra so với cái dây điện em nhặt được tháng trước. Sau gần 3h so đo em đã rút ra được thêm tí về họ nhà Kondo: đúng là ko thể xem thường hình thức được