Mặc dù rất muốn nhưng ko thể đi được vì cuối năm nhiều việc quá. Hi end show cũng có giấy mời và quà nhưng chịu chết buồn quá
Đề nghị Bác trưởng chối lại danh sách để đăng ký với ban tổ chức nhé? Ko lại ko có chổ để ngồi đâu Ạ. viewtopic.php?f=10&t=79465&start=125#p1612908
Lang thang em nhặt được khúc này : pheulong đã viết: huyvuacobac đã viết: Dạo này bác ADN ở đâu thế. Về đây với chúng e đi, trời nóng quá dao cùn rồi,để mai em đánh dây thép nhắn tìm giúp bác Chắc bác ấy thấy bác hungthuocbac viết nhiều nên không cần vô nữa rồi!
Đúng vậy!Có lẽ phải ẩn dật một thời gian cho bác ADN xuất hiện chú Anh Dũng à!Nhường lại sân cho các bác kẻo lại cùn mẻ dao mất thì toi :lol:
Mấy tối nay háo hức lên Thủ Đô khó ngủ ghê không biết chú Phương thế nào nhỉ :lol: Lần này thu xếp đi chú nhé!Dự xong Sumo còn rất nhiều chương trình hay,hấp dẫn...lắm.Như chú bắc mắt thì đau lại còn đeo cái kính to tổ bố bảo ở nhà cũng chẳng chịu nữa là... :x
Bây giờ anh mới nghe thấy!Ghẹ Sumo à?Chắc phải to lắm...béo lắm...chắc lắm...ngon lắm...thảo nào chú Bắc bị đau mắt mà vẫn cố gắng đi là phải Chú này khôn ghê... :lol:
Đúng rồi đấy.Anh thấy nó rất giống với dây bện của bác Quang đã đưa cho anh em xem và nghe thử. :lol:
Con cdp này có dán chứng chỉ Mod - nghe nói đầu cd wadia khi đã được hãng này độ lên thì có chất lượng vượt trội . Chỉ tiếc ..
Cái ngày anh Hải ra mặt rể cũng vào những ngày đông giá rét này. Vui quá biết khi nào mới có lại cảm giác ấm áp thắm tình đoàn kết.
Anh soát rồi mà không thấy chú Đạt ạ.Nếu các bác ấy mà đi, rẽ qua mình đi luôn một thể cùng đoàn thì quá là vui và hoành tráng nhỉ?