Sáng ngày kia bác Hùng đi bằng phương tiện gì xuống nhà bác Thành thế ? Qua nhà cho em đi luôn với nhé.
Hế! Hế! Hội Nghệ An hiện nay đi vào hoạt động bí mật nên phút cuối mới tiết lộ kế hoạch, các bác ạ! Hẹn gặp các bác ở HN nhé!
Ko biết các bác láng giềng có ra HN ko nhĩ?[/quote] Hế! Hế! Hội Nghệ An hiện nay đi vào hoạt động bí mật nên phút cuối mới tiết lộ kế hoạch, các bác ạ! Hẹn gặp các bác ở HN nhé![/quote] Em thấy hay quá định có nhời nhưng bác Nghĩa lên tiếng rồi thôi. Hẹn gặp các bác ở chỗ đó nhé!
Vâng.Gặp nhau ngoài HN giao lưu và cụng chén cùng các bác.Lâu lâu không gặp lại thấy nhớ nhớ ấy...bác ạ!
BCT đã chủ động sắp xếp đoàn các bác ngồi kế bên đoàn Thái Bình để thuận lợi hơn trong giao lưu (bác Ngọc có công nhớn trong phi vụ này đấy), các bác khi di chuyển từ Hiend Show về địa điểm dự tiệc tối nhớ đi cùng nhau để thuận lợi hơn cho BTC xếp chỗ thực tế trong nhà hàng @hẹn gặp các bác tại Thủ Đô
Cứ nghĩ đến việc ra thủ đô xem cuộc thi Sumo và được gặp gỡ giao lưu với các bậc tiền bối khắp cả mọi miền đất nước là người cứ nóng rực lên và lòng dạ nôn nao khó tả lắm anh em ạ.Kiểu này thì đêm nay ngủ nghê gì nữa.Mong cho nhanh đến giờ G để lên đường thôi. :lol:
Giờ G tại điểm G.... hi hi...! BTC dặn các bác đi là phải cầm tay nhau kẻo bị lạc nữa đấy! :mrgreen: Cẩn thận quá! Thái Bình cùng quê hương Thanh Hóa hẹn gặp nhau giữa Thủ đô các bác nhé! ( Em cũng hồi hộp...)
Em có đề nghị thế này, Hay là ta đi tối nay đến Thái bình => đợi các Bác Thái bình đi luôn nhảy :?: .
vậy là tối nay có em với bác Đạt, bác Hùng đón các bác audiophile của Nghệ An :lol: ko biết còn bác nào nữa ko nhỉ :?:
Cái thằng chú chỉ được cái quote nhanh thôi.[/quote] Phải quote ngay ko lại có bác đỗi ý. Thế lịch chiều nay dự tính có đến cn thứ 2 luôn ko anh để em chuẩn bị đồ đạc :lol:
Khoảng 1h đoàn láng giềng Nghệ An vào tới TH những anh em nào không ngủ đc ra bác trưởng tiếp đón đoàn NA giao lưu nhẹ đúng 4h xuất phát nhé!f
Các Bác sướng thật. Em ở tận Cà Mau thấy các Bác hẹn hò đi Sumo contest mà người thấy ngứa ngáy thèm ghê. Huống chi các Bác ko ngủ được cũng phải. Chúc các Bác thượng lộ bình an và có buổi giao lưu vui vẻ !