Chắc chú Hùng nhà ta lại bắt nghiện món đấy rồi.Nghiện cái đấy cũng khổ ải và nan giải như audio đấy chú Hùng ạ.
Chú Đạt chụp ảnh cũng chuyên nghiệp đấy chứ.Anh thấy chú còn chụp nhiều nữa kia mà,chia sẻ lên hết lên cho anh em xem nhé.Còn chú Duy chắc giờ này chưa ngủ dậy.Chú Hùng,chú Ngọc chú Minh chú Thành99. Anh thấy ai cũng chụp và quay rất nhiều.Hãy chia sẻ hết cho mọi người đi nhé. Còn chú Dũng hôm qua vào thời điểm quan trọng và vui nhất thì chú lại vắng mặt làm các anh em bang hội khác cứ hỏi chú đâu.Anh chẳng biết trả lời sao.Anh rất tiếc cho chú.
Bác phải nói là giá khủng mấy cũng không bằng em. Các bác đã về đến nhà rồi. Hôm qua giao lưu rất vui và hân hạnh được gặp bác.
Rất hân hạnh được giao lưu với bác Cam và ae trong bang hội chúc cho tình đoàn kết VNAV keo sơn bền vững.
Tham dự Sumo nói chung và Hiend show 2012 nói riêng đã để lại trong lòng mọi người những hình ảnh những giai điệu đặc biệt hơn là những cái bắt tay thắm tình đoàn kết. Gala Dinner là sự hội ngộ, tâm tình, chia sẻ cụng ly là cái kết có hậu cho Sumo. Cảm ơn ban tổ chức cảm ơn VNAV và cảm ơn sự nhiệt tình lòng nhiệt huyết từ tất cả các thành viên dành cho audiophile Thanh Hóa.
VNAV SUMO CONTEST 2012: Các thí sinh chuẩn bị: Ai thấy bác trưởng nhà mình gật gù ở đâu ko :lol: Phần thưởng :lol: các em người mẫu tham chiếu: Không gian:
Cám ơn bác Hungaudiocampha!Một số anh em trong đoàn đã thấm mệt.Rất tiếc là Đoàn TH chúng em không tham dự đc hết chương trình.Nhận kỷ niệm chương của BTC xong là về bác ạ![/quote][/quote] Tiếc là anh em mình không được ở đến Z chú Hùng nhỉ.Thật sự là tiếc. [/quote] Đúng vậy bác à!Nhìn...lại thấy tiếc! :lol:[/quote] ------------------------- Ở đấy làm gì có khoản Z mà tiếc à anh! Hôm nào em mua hộ cho anh một bộ lông lông như vậy nhé, anh tặng ai thì tặng miễn sao họ múa cho anh xem rồi...Z nhé! :mrgreen:
Tiếc gì bác hay em thuê đội ấy về nhà bác biểu diễn nhé, em chỉ sợ diễn xong bác lại phải đi luôi thì toi