Hôm nào bác đi tháp tùng bạn gái về quê thì mời bác ghé lại chơi và giao lưu với anh em trong này cho vui bác nhé.Mong được gặp bác sớm.
Bưa trưa được tài trợ bởi Quốc vương Campuchia. Được giao cho lão Kinh chọn địa điểm và thực đơn. Các thực khách tỏ ra rất ngon miệng và vui vẻ. Gồm bang hội Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Mấy anh em ai còn những ảnh gì chộp được thấy hay hay và có ý nghĩa thì phọt lên nốt đi để cho nóng topic lên đi nào.Anh thấy nguội lạnh từ hôm qua đến giờ rồi. :lol:
Chắc vừa rồi đi Sumo bác kiếm đc cái màn loa 4 tấc của Tannoy Westminter royal SE thì phải Hôm đó em cứ thắc mắc tại sao một chiếc lại không có màng :lol:
Em cũng đang định ra Hải Phòng xin lại tấm hình cô phóng viên chụp em ở Sumo vừa rồi bác ạ. May lại gặp bác ở đây. Nhờ bác chuyển lời giúp em nhé. Hi hi các bác thích thật có cả phóng viên sách tay đi cùng