Lão Kinh đâu rồi vào nhận hàng đê. Ko phải bóp cổ đâu mà đang nắn cho bi ve về đúng vị trí cũ. Gớm nhìn cái mặt lão chắc đau lắm. :mrgreen:
Gái quê nhà các ngài đấy ạ. Quên mất hôm bữa không giới thiệu lần trước có vụ đụng độ 113 với các bác trong topic :mrgreen:
Cũng may mà cụ ko giới thiệu nhìn bà chằng như vậy em khoái lắm :lol: P/s Kinh có phải em Kim phúc gì gì đó ko ạ?
Cũng không hiểu tại sao nữa nhỉ?Chắc tại vì em là một trong những nhân vật quan trọng và nổi tiếng của VNAV nên nó vậy đấy....hì....hì....
hic, cháu không liên quan, nhưng sau gala thì giải quyết được hầu hết các vấn đề này còn gì nữa, mâm TH ngồi ngay kế bên mâm HP, con hungthuocbac đã giải quyết adn ở mặt sau còn gì, em KP thì có em xử roài
Hôm nay cuối tháng hội Audio TH có tổ chức uống rượu như thường lệ.Em hơi say nhưng vẫn vào topic thấy bác KING bị em chân dài...nhìn thấy đã quá giá như em cũng đc giống bác nhỉ :lol:
nghe các bác uống rượu thường niên thấy thèm quá, cuối tháng sau đánh up đội này phát kiếm bữa chó tươm @chiều nay ở quê em các bác í cũng ịt chó, gọi cho em nhưng đếch về được, thèm quá
Bác sử em KP kiểu gì mà để em ý bót cho lè lưỡi ra thế ạ. Em ko thích bạo lực thế này đâu. Nhìn bác và em KP đỏ đen lẫn lộn ko biết đâu mà lần. :lol:
Một chút lạo xạo bản thu âm cổ, một chút khò khè gai gai của alto sax nhưng đong đầy hồn của bản nhạc, một chút ưỡn ẹo, vặn vẹo của contrabass, rất khê rất nồng nhưng lại nổi lên tiếng cymban trong veo thật kinh ngạc với các cụ ngày trước, tổng thể đã làm nên một LA 4 huyền thoại và làm người nghe thật nhẹ nhàng đang nóng cũng phải dịu xuống, ko biết Kiếm khách vô tình nóng lên vì gì ợ?