Hic thèm cụng quá - Em chiều đến vợ bận bịu quá , con cái quậy không có người trông nên không thể tham dự với các bác được
Ashizawa: Tao ký là ký thôi đấy nhé, âm thanh bọn tao thiết kế cân bằng và tinh khiết đồng thời tạo ra giao tiếp bởi sự sang trọng trong hình thể và truyền tải, mày nghe được thì nghe, ko nghe được thì lượn. Anh nghe nó nói ghi âm lại dùng voice google tranlates nó ra vậy đấy. À mà dây nó đi trong nội thất y chang dây nguồn hic
Cảm ơn chú, ko bao giờ có thể nghĩ với hình dáng chim cú (chim chích chú sở hữu rồi nên anh tự xem nó là cú vọ) nội thất ko có gì cả mà nó đấy Pre No1 rơi xuốn vực. Rất tuyệt vời trong tầm tai của anh Hình thức rất bé, nội thât như mất cắp vậy ko nghĩ nó hay. Mình ko nghĩ mình mua thương hiệu mà theo tai mình nó như một món ăn ngon lắm nhưng ít, muốn gắp sợ hết mất nên để đó ngắm thôi vậy Như vậy năm nay tạm ổn với mảnh ghép thiết bị. Tập trung vào dây nhợ sang năm chắc ổn Đến chết mất thôi.
Kiểu này em xuống lỡ gắp mạnh tay thì hết mất. Hôm kia bác dấu 1 đôi 802Di sau Pow, nay bác lại nhét 1 đôi kharma mini exquisite trong cái chaisi bé ti. :lol:
Cái này em tính phải chứa được 2000 CD anh Hùng ạ, ko thể 3*7= 21 ngày mà xong ngay được. Chắc phải ba vạn chín nghìn ngày mới đủ ạ :lol:
Đấy anh ấy hiền thế cơ mà chú cứ lam khó anh ý. 3 người muốn xuốn nhà anh ấy nghe anh ấy mời mỗi minh anh, còn chú va chú Dũng nghe rồi ko mời nữa. Anh Hùng nhở :mrgreen: