Hôm qua về thì say,cả ngày hôm nay thì bận.Có tý hình để mãi từ qua đến giờ với post được. Chú Hùng thuốc bắc phê tê mê:
CHÚ ANH DŨNG ĐÂU LỰA HỘ ANH : 1 EM ĐỤNG NÓC NHÀ CỦA MULLARD VA MỘT EM ĐỤNG NÓC NHA CỦA APREX GIÁ KO CHÊNH NHIỀU
Tới lui rồi cũng cứ phải có tý sợi đốt à anh ? Em cũng không biết mình có dứt được cái công nghệ cổ lỗ sĩ này không đây Thủ cả 4 trái bác ạ , lấy cái mà cắm rút . Lúc này thấy cặp này không hợp nhưng lúc khác lại thấy cũng hay Nghiêm văn túc : Em không thích chất của Mular- Tube Holan nghe voca tình cảm lắm
Lang thang trên mạng nhặt được tấm hình. Tube gì mà nóng thế sờ vào bỏng cả tay. Thảo nào nhà sản xuất khuyến cáo những ai máu lạnh mới chợi được loại này. :lol:
@Anhdung: CDP của anhđã có sẵn 2 bóng 6501 trong đó rồi. Nó mềm mại quá thấy người nó yếu đuối hẳn đi. Anh đang test Mullard thấy ko ổn lắm cho dù la gấu nhất của họ này, đang mọ thử Holland xem sao. @ anh Tùng: Anh thấy ở đâu có báo múc
Anh chưa có diễm phúc đủ hết bộ này M7 and Phono 39K us hãi lắm, anh chỉ cần Line thôi, kiếm Setup và Phono riêng của nó là ổn rồi
Đẹp bác Đạt nhỉ [/quote] Chào Anh Tùng chắc ko còn gì để nói rồi. Chủ nhân của em này chắc đang phê tít mít anh ạ. [/quote] Anh chưa có diễm phúc đủ hết bộ này M7 and Phono 39K us hãi lắm, anh chỉ cần Line thôi, kiếm Setup và Phono riêng của nó là ổn rồi[/quote] Hihi!!!Thời tiết năm nay thay đổi giữ lắm,rét ghê lém,ở Nga -60 độ c,Trung Quốc -15 độ c,Thanh Hóa âm bao nhiêu nhỉ mình kiếm đò để sưởi ấm đi.....rét lắm... :lol:
[/quote] Biết ngay kiểu gì bác cũng mang bảo bối ra mà. Còn bộ dàn show nốt lên đi anh :lol:[/quote] Toán đĩa cóp, xấu hổ[/quote] Cả đĩa trungquoc nữa thẹn quá anh hungthucbac ơi. [/quote] Hình như có cả Đê vê đê :lol:
Chào Anh Tùng chắc ko còn gì để nói rồi. Chủ nhân của em này chắc đang phê tít mít anh ạ. [/quote] Anh chưa có diễm phúc đủ hết bộ này M7 and Phono 39K us hãi lắm, anh chỉ cần Line thôi, kiếm Setup và Phono riêng của nó là ổn rồi[/quote] Hihi!!!Thời tiết năm nay thay đổi giữ lắm,rét ghê lém,ở Nga -60 độ c,Trung Quốc -15 độ c,Thanh Hóa âm bao nhiêu nhỉ mình kiếm đò để sưởi ấm đi.....rét lắm... :lol:[/quote] Bác Tùng ở xa còn đỡ , bọn em ở gần cứ gọi là cóng hết cả -chắc sưởi lò cũng không lại đâu ạ !
Anh chưa có diễm phúc đủ hết bộ này M7 and Phono 39K us hãi lắm, anh chỉ cần Line thôi, kiếm Setup và Phono riêng của nó là ổn rồi[/quote] Hihi!!!Thời tiết năm nay thay đổi giữ lắm,rét ghê lém,ở Nga -60 độ c,Trung Quốc -15 độ c,Thanh Hóa âm bao nhiêu nhỉ mình kiếm đò để sưởi ấm đi.....rét lắm... :lol:[/quote] Bác Tùng ở xa còn đỡ , bọn em ở gần cứ gọi là cóng hết cả -chắc sưởi lò cũng không lại đâu ạ ![/quote] Chết thật..chết thật..
Tiếp nhận cái lò sưởi về hôm nay các bác xuống thăm em, định chương trình theo chủ đề đàng hoàng "mở bài, thân bài, kết luận" đang sử dụng chiêu thức ve vuốt chưa đến thân bài chú Đạt đã buồn ngủ quá bỏ về làm còn 2 phần nữa chưa xong, tiếc thật, tiếc thật
Từ lúc cụ Củ sâm xuống chụp và làm loạn lên, cái ko gian nghe bị mất nhiều, mình đã chuẩn bị sẵn: audio ref best of best; we 300B vacumn tube sound; make this moment; Vivaldi; Accardo và tiễn bằng Gypsy flamenco CD copy và Sumo Coppy. Cố gắng làm sao lúc ra về là lúc ai cũng ngấm hết: nhanh, chậm, ngọt, đắng, nhẹ nhàng và bạo lực, tiếc quá, tiếc quá, tiếc quá :lol: Ps: nghe asian best voice và 300B sound western mà ko thấy sự quyến rũ, sexy, gợi cảm thì hỏng. Hôm test Pre mới anh ngẩn người đần mặt ra vì 2 CD đó đấy chú. Kondo gớm thật mình chưa bao giờ khen mình nhưng phải khen lão có mấy cái tụ và 3 cái bóng mà gớm thật.
Tiếp nhận cái lò sưởi về hôm nay các bác xuống thăm em, định chương trình theo chủ đề đàng hoàng "mở bài, thân bài, kết luận" đang sử dụng chiêu thức ve vuốt chưa đến thân bài chú Đạt đã buồn ngủ quá bỏ về làm còn 2 phần nữa chưa xong, tiếc thật, tiếc thật [/quote] Nghe Time hát mà mắt em nó cứ ríu lại. He he[/quote] Từ lúc cụ Củ sâm xuống chụp và làm loạn lên, cái ko gian nghe bị mất nhiều, mình đã chuẩn bị sẵn: audio ref best of best; we 300B vacumn tube sound; make this moment; Vivaldi; Accardo và tiễn bằng Gypsy flamenco CD copy và Sumo Coppy. Cố gắng làm sao lúc ra về là lúc ai cũng ngấm hết: nhanh, chậm, ngọt, đắng, nhẹ nhàng và bạo lực, tiếc quá, tiếc quá, tiếc quá :lol: Ps: nghe asian best voice và 300B sound western mà ko thấy sự quyến rũ, sexy, gợi cảm thì hỏng. Hôm test Pre mới anh ngẩn người đần mặt ra vì 2 CD đó đấy chú. Kondo gớm thật mình chưa bao giờ khen mình nhưng phải khen lão có mấy cái tụ và 3 cái bóng mà gớm thật.[/quote] Kiểu này mà trưởng lão côn Đồ mà nghe được thì cứ là tặng miễn phí cho bác công M-77 (ốp sần sẵn cả phono) xài miễn phí ngay :lol:
Không nhưng phải chấp nhận thật là đáng đó anh Tùng à. Bác trưởng nhà em lúc mới xuống chê: ơ sao nhẹ thế (CD 300B vacumn ko nhẹ sao được) thuốc cho khoảng nửa tiếng phê lòi. M77 là đích năm bảy mùa quýt nữa hic, sau đó là M1000