Thực ra bộ của em đâu đó đã xuất hiện trên VNAV ở những mục chẳng mấy ai quan tâm hoặc trên FB của em Bộ của em không có gì đặc sắc và cũng không mấy người thích cái gu đó, hơn nữa nó lại quá đơn giản đến mức như kiểu em bị lừa. Bằng ấy những nhược điểm, liệu các bác còn muốn xem. Giá bác hỏi em về CD Thanh Lam thì em khoe luôn và ngay
Em thấy rồi. Nhung chưa thấy bác nói đến CD này? Thanh Lam có cá tính ko bác thích người, đồ có cá tính mà
Nào, trả lời các quý đồng hương đồng khói: 1. Thanh Lam: cá tính nó thể hiện ngay ở cái tên Thanh Lam rồi ạ. Em thích Thanh Lam như em thích chính âm nhạc vậy. Giọng hát của Thanh Lam như 1 nguồn cảm xúc trong đời sống âm nhạc của em. 2. Em nghe loa Vienna còi nhất, CD và AMP đều của AA cũng còi nhất. Các gì em cũng chỉ chơi ở mức entry level. Dây dợ thì vừa AA vừa A+. Cũng có biến áp cách ly. Cái kệ thì cả làng cả tổng đều biết em mua của Kệ Xinh-Việt Nam. Đấy, nó đơn giản và giản đơn đến quá mức phải không. Các bác còn hứng thú nữa không [/quote] --------- Những điều này lại tăng thêm tính tò mò của em , bác chia sẻ nhé
Chúc mừng đồng hương có bộ dàn đẹp và ko thể đơn gián hơn, 27 này về TH luộc bánh trưng với đội Audio và đọ rượu với bác Anh Dũng em chứng kiến cho. Hehe
Đẹp dịu dàng mà không chói lóa, là bộ dàn còi của em. Thế ngày 27 vào lúc mấy giờ, kế hoạch cụ thể ra sao, các bác cho biết sớm em còn đặt vé tàu. Em thích đi tàu còn nằm ngủ
Bắc bếp từ lúc 18h chiều và luộc đến 6h sáng ngày 28, báo cáo với bác trước là ko có nhậu nhẹt gì đâu ai thích uống thích đọ thì mang rượu ở nhà đi nhé :lol:
Chuyên gia làm mất hứng: TRỊNH TUẤN ĐẠT. Cái tên có đến nỗi nào mà sao xấu tính thế ko biết. Bắc bếp từ lúc 18h chiều và luộc đến 6h sáng ngày 28, báo cáo với bác trước là ko có nhậu nhẹt gì đâu ai thích uống thích đọ thì mang rượu ở nhà đi nhé :lol:[/quote]
Sợ thật đấy, người nhà thì bỏ quá cho nhau đi được không, cứ bắt bẻ từng từ từng chữ. Thì đấy là em cũng hóng hớt thấy chỗ này chỗ nọ người ta kháo nhau thế thôi chứ.
Kondo Japan cụ tính sao?[/quote] Em chẳng tính gì, nó là tinh thần của người Nhật rồi, cũng như tinh thần của Anh, của Mỹ, của Đức....hay của Việt Nam. Chân lý khó lay chuyển lắm, trừ phi lấy cưa cưa mie nó chân đi thôi. . Mà khổ, anh em căng thẳng làm gì, mua mấy ông MR đấy về vừa đắt, vừa thiếu cá tính. Em đã từng nghe 1 bộ kiểu như thế này rồi trên Hoang Hai Audio[/quote] --- "cá tính" audio là thể hiện đặc tính âm thanh riêng được mô phỏng bằng các tính từ : "khô; mượt; ngọt ngào ; dịu dàng ; ấm ; sáng ".. Vv . Triết lý sản xuất và mục tiêu hướng tới cần đạt được của thiết bị hi- end là sự trung thực không đặc tính không mầu âm . Vậy từ thiết bị đến dây dẫn liệu có bao nhiêu thứ đạt được yếu tố ấy - xin thưa chỉ là tương đối , và không nhiều và vô cùng đắt tiền . Bộ amly MR cỏ kia mà không cá tính không áp đặt màu âm thì với số tiền ấy ai được sở hữu nó thì diễm phúc lắm đó . ( không biết bác trung quốc có nói ngược vấn đề ở đây không nhỉ ) Em thiển ý có gì sai xin được các cao nhân dạy bảo ạ
Em đang chơi Kondo đây ạ, tinh thần Nhật ngấm vào người roài nên đứng ngoài hóng hớt và hoảng hốt thôi. hic hic. Tây xoăn tít nha em cũng một đống thế mà em lại ngấm cái lão Côn đồ này mới chết chứ.
Chú Đạt đừng có mà dại dột mượn côn đồ của chú Công về cắm thử nhá.Lỡ cắm vào rồi thì chỉ có nước ra ông QUÝ CHÂU bẻ răng gắn nợ mà thôi. :lol:
Em nhấc máy call rồi bác ạ may mà shop báo là đã bán chứ ko là cũng có đồ chơi mới đấy ạ Lúc nào mới có được bộ như thế này bác hongcongdh nhĩ ko thể đơn giản hơn :mrgreen:
Khi có đk chú cứ liên hệ anh làm cặp pow đánh 66000 này khẳng định kể cả bố của em chú vừa nói cũng nể mươi mười lăm phần, giá bằng đúng em tích hợp đó.
Ứoc làm gì, thời gian nó nhỏ hơn everest mà đắt hơn mua về phí của phần nhìn lắm, mua về vợ nó đạp ra cửa là rách việc đấy. Tốt nhất to gấu bóng mà chơi :mrgreen: Xem lại đoạn youtube này mới thấy indra thật là bé nhỏ trước 9800SE Đạt nhở :evil: @Anh Dũng : Cố nghe đoạn 3p03' nhá (lão Tùng nói: Thằng này nhá, hay hơn tiếng thằng kia Salon 2) khec khec
Dd 66000 to lắm , nếu có mơ ước thì anh sẽ ước đón được "Thời Gian - nghiêng ngả " về :lol:[/quote] Chú Dũng đã tìm được chú rể mới cho em chân dài k9800 chua? Nhanh lên têt nhất đen nơi rôi.[/quote] ------- Anh Minh thấy cục này ổn không - bác cho ý kiến để em quyết :
Dd 66000 to lắm , nếu có mơ ước thì anh sẽ ước đón được "Thời Gian - nghiêng ngả " về :lol:[/quote] Ứoc làm gì, thời gian nó nhỏ hơn everest mà đắt hơn mua về phí của phần nhìn lắm, mua về vợ nó đạp ra cửa là rách việc đấy. Tốt nhất to gấu bóng mà chơi :mrgreen: Xem lại đoạn youtube này mới thấy indra thật là bé nhỏ trước 9800SE Đạt nhở :evil: @Anh Dũng : Cố nghe đoạn 3p03' nhá (lão Tùng nói: Thằng này nhá, hay hơn tiếng thằng kia Salon 2) khec khec[/quote] --- Biết rồi khổ lắm nói mãi , thế thì em mới ước - chứ đủ xèng thì em đã vụt roài hic hic