Chào các bác. Rượu ao bèo nặng quá, em làm vài chén mà về nhà ngủ tới tới tối luôn. Được gặp mấy bác, nghe hệ thống của bác hongcongdh em thấy công lực của các bác không hề nhỏ đâu ạ. Em chơi lossless nên có đem theo cái đĩa cứng gắn ngoài ~750GB nhạc. Khá nhiều files Hi-res. Bác nào cần thì chuẩn bị ổ cứng khi nào em qua các bác copy luôn. Nguồn music free này nghe cũng phê gần bằng rượu ao bèo đó ạ.
Sau hôm gặp bác, hôm nay em quyết tâm quay lại JbL để chơi hết thuốc luôn, đặc biệt là câu nói của bác (cả một hệ thống nhiều đường ko lại nổi một em dd66000) Và cũng rất thích câu nữa của bác: JBL nó như ca sỹ vậy, mỗi ca sỹ có thế mạnh riêng ko thể bắt nó giống ca sỹ khác được
Ý của em là chỉ so sánh giữa dàn DIY và JBL thôi , chứ không so JBL và loa hãng khác nhất là với các dòng, seris mà bác đã chơi qua. Với HT hiện nay của bác em nghĩ bác không nên chơi lại JBL. Bởi vì chất âm của HT này đã đi trước JBL kể cả dòng max nhất.
Bác nói thế này thì tối 27 qua nhà bác trưởng nhà em khéo lại mất 2 ca rượu ao bèo (được pha với dâm dương hoắc và amakong do chính cụ amakong đào em giữ được môt tí đó ạ, thêm tí chân sâm cầm và tắc kè hoa già lụ khụ đó bác)
----- Anh thì sợ nhất phong thủy nhà bác ấy , bác ấy lấy trạch cầu thang kiểu gì mà khi đếm :"thùng sách"- "không thùng sách". Lên tới đỉnh là vào ngay cung "thùng sách". Ngoài ra cảnh báo với chú là nhà bác ấy rất sạch nên vào toàn phải đi chân trần - dẫm lung tung là chết chắc :lol:
Hôm qua tiếc quá vì bận việc không được ngồi đàm đạo,nghe nhạc và uống rượu (ao bèo)với bác haolq ở nhà chú Công.
Tết nhất đến nơi rồi mà các cụ hết thùng bìa rồi lại đến hộp xốp thế này thì khổ mấy thằng em bên tín Thành Cụ cũ Cụ mới
Gớm các cụ già răng mòn, chân tay yếu vậy mà qua phono box kondo của Chú Dũng dây thanhtocdai reference hót rõ tợn mà lại dây lại còn đen hơn cả odin nữa chứ.
gớm giờ mới đọc, nhà anh bà trông trẻ về quê, công chuâ của anhbđang tập bò nên ko quan tâm đến ngoại cảnh xung quanh, chú xuống anh đang ăn mặc tử tế, lúc nãy ku đạt xuống tao cứ 15' là đi thay xiêm y cho nàng một lần hic hic hic, 2h chiều còn chưa được ăn cơm
May mà mình đi tất. :lol: Nhưng lại hay hàn huyên chè rượu 2 món này ngấm nhanh hơn món chân trần. :mrgreen:
Nhân dịp Xuân về, Shop VŨNG TÀU AUDIO có phát hành CD chủ đề Xuân, muốn được gửi tặng các bác Giao lưu AUDIOPHILE Thanh Hóa: Thực hiện ảnh bìa. Minh tuyet. In ấn đĩa, trên công nghệ. CD Nguyenlien. Tuyển chọn bài hát, hội VTF & AE Shop vũng tàu Audio. Làm phiền các bác cho em xin ĐC & ĐT để em gửi tặng các bác cho kịp Xuân 2013 Xin bang chủ cung cấp ĐC & ĐT tại đây. viewtopic.php?f=10&t=19270&start=800 Có gì không phải, xin các bác lượng thứ.
------ Hay quá ! Cảm ơn bác Quân - các cd gắn với VTTV đều rất hay đấy ạ . Bác trưởng ơi mau đăng ký danh sách đi nhé - em xin suất đầu tiên ạ
Thay mặt anh em TH Cám ơn thịnh tình của Shop Vũng Tàu.Chúc bác Quân cùng GĐ một năm mới 1013 Tràn đầy Hạnh phúc gặp nhiều may mắn:"Phát tài Phát lộc..." Trân trọng!
huhuhuhu. bác thanhtocdai cho Đc rồi mà ko có số Đt làm sao chuyển đây làm phiền các bác cho em số ĐT gấp nhé .