Nó đi ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người may mà chưa bị bắt lam thịt, thôi quay về ăn cơm nguội nhà mình vậy.
Các cụ vẫn dạy ở hiền thì gặp lành. Lần này đúng là Lờ Phê từ A>Z muốn gì được nấy. Tết năm nay nhà cụ Khỏi phải mua hạt dẻ cười :lol:
ối giời đang còn em tín hiệu nữa, dây thanhtocdai ref cắm vào Kondo box của anhdung thì kêu ngon lành, cắm vào em này hình như L khoai tây nó to hay sao ấy làm anh thanhtocdai ref túm tụm hết cả lại run như cầy sấy dứng giữ 2 loa ma phều phào: Em xin anh Công, em chỉ cần em tan nát thôi, em này to quá.
Trò nào trống nấy, nồi nào vung ấy, giỏ nhà ai quoai nhà nấy. Bác tưởng cú úp cứ cứ chọc vào là được đấy à. Cái gì cũng có giá, có đẳng cấp của nó chứ.
Tối ngày kia (27-12)âm lịch vào khoảng 20h30,mời toàn thể anh em audio Thanh hóa tập trung tại đại bản doanh (35 Hàng than)để làm tý tất niên. :lol: Trân trọng đón mời.
Em nghe loáng thoáng là có món lợn mán nấu kiểu nhà mường, rượu cụng bằng bát có phải ko bác Trưởng? :lol:
Hay quá bác Trưởng.Buổi tất niên cuối năm phải say bét nhè nhé bác! @Bác Trung Quốc:Bác cứ an tâm hôm đó kiểu gì cũng có bánh cốm
Hàng Than ăn bánh cốm hả các anh[/quote] ------ @Bác Trung Quốc:Bác cứ an tâm hôm đó kiểu gì cũng có bánh cốm [/quote] ------ Biết chết liền !
Quà xuân của bác Quân Vũng tàu đã về đến đại bản doanh.Vì số lượng có hạn(5 chiếc CD)nên chỉ ưu tiên cho ai có mặt sớm nhất vào tối ngày mai.Ai đến sau sẽ chịu phần thiệt thòi nhé. :lol:
Chắc em đến muộn bác trưởng ạ Nhưng em có 2 cái CD của hội audio Thái Bình chiều nay chú Phục Anh về quê Thiệu Hóa ghé qua em gửi tặng tối mai em gửi bác một chiếc nhé! @Bác Trưởng:Em thay bác có lời mời nhưng vì công việc ngày tết nên chú Phục Anh cùng GĐ về quê chúc tết sáng sớm mai đi Thái Bình luôn bác ạ!
Vâng bác ạ!Chú ấy cũng biết lịch tất niên của ae ta nhưng không thể góp vui cùng và đã gởi lời qua em.
Anh nhớ em là người đăng ký suất số 1 nhé - (miếng phần làng bằng sàng phần họ , kém miếng khó chịu nắm :lol: )